Top 7 Bài văn tả chú gà chọi (lớp 4) hay nhất

7414

Ở làng quê, mùa hè nhộn nhịp với dàn đồng ca của ve sầu, tiếng đàn lợn ụn ịn... nhưng ai cũng quen thuộc âm thanh “ Ò...Ó...O” của chú gà trống mỗi sớm tinh...xem thêm ...

Top 0
(có 8 lượt vote)

Bài văn tả chú gà chọi - mẫu 1

Năm ngoái, anh trai của em có mua về một con gà chọi. Nó được anh đặt cho một cái tên rất đặc biệt: Ác. Chỉ nghe thôi đã thấy được tính ham chiến của chú khiến em vô cùng ấn tượng.


Không giống như những chú gà khác, thân hình của Ác cao hơn hẳn thu hút sự chú ý khi đứng chung với bất kì con gà nào đến nỗi mà chú trống choai nhà em oai vệ thế vẫn còn phải ngước mắt nhìn lên. Đôi chân Ác cứng và rắn như hai thanh sắt khiến cho mỗi bước đi trở nên dũng mãnh. Bắp chân của nó chắc nịch.


Điều đặc biệt là cái đầu to cùng với bộ móng sắc nhọn được chăm sóc kỹ càng để luôn sẵn sàng cho mọi cuộc chiến đấu. Bộ da của Ác lúc nào cũng đỏ gắt lên như đang giận dữ một điều gì đó. Nhìn rõ nhất là cái cổ màu đỏ khỏe mạnh có vẻ gân guốc lắm. Chiếc mỏ vàng sậm, nhọn hoắt là một trong những vũ khí lợi hại để chú chiến đấu dễ dàng hơn. Chiếc cổ dài, đỏ gay đỏ gắt. Tôi yêu thích nhất là bộ lông như chiếc áo giáp huyền bí đen nhánh. Tuy nó không thật mượt mượt mà giống các chú gà trông nhưng cũng không kém phần óng ánh,...


Mỗi buổi sáng, nó thức dậy rất sớm và cất tiếng gáy to đánh thức mọi người trong nhà dậy. Em thích nhất là lúc được anh trai đưa đi xem Ác thi đấu. Nó luôn hạ gục đối thủ bằng sự nhạy bén của mình. Tuy không phải lúc nào cũng chiến thắng, có một lần Ác đã nhận thất bại và bị thương ở đầu. Lúc đó, em đã rất buồn. Nhưng đối với em thì Ác vẫn luôn là con gà chọi số một.

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 1
(có 2 lượt vote)

Bài văn tả chú gà chọi - mẫu 2

Mùa hè năm nay, em được bố mẹ cho về quê ngoại chơi. Em rất thích thú vì ở nhà bà ngoại có nuôi rất nhiều con vật.


Nhưng em cảm thấy ấn tượng nhất với chú gà chọi duy nhất trong khu vườn. Thân hình của chú cao hơn hẳn với những con gà xung quanh. Ban đầu, em không biết chú ta thuộc giống gà chọi, chỉ đến khi hỏi ông ngoại. Vẻ bề ngoài của gà chọi thực sự ấn tượng. Đôi chân dài và to khiến cho mỗi bước đi trở nên dũng mãnh. Bắp chân chắc nịch và nổi lên đầy những cơ bắp. Điều đặc biệt là cái đầu to và cứng cùng với bộ móng sắc và nhọn luôn được chăm sóc kỹ càng để luôn sẵn sàng cho mọi cuộc chiến đấu. Bộ da của gà chọi lúc nào cũng có màu đỏ gắt.


Đôi mắt chú sáng quắc, tròn xoe, đen long lanh như hai hột cườm. Cái mỏ nhỏ, vàng sậm nhưng đầy sắc bén, mỗi khi mổ thóc đều phát ra tiếng kêu "bộp bộp" nghe rất vui tai còn khi chiến đấu thì vô cùng dũng mãnh. Chú có hai chân đen chì, thẳng tắp với những ngón chân xòe ra, nhất là chiếc cựa sắc nhọn là vũ khí để chiến đấu với kẻ thù.


Không rực sỡ như những chú trống choai, chú khoác trên mình tấm áo choàng đen bí ẩn, thỉnh thoảng sự hòa trộn thêm màu chàm, nâu, đỏ khiến chú nổi bật hẳn trên sân. Chú gà bước đi đầy oai dũng, mỗi lần bước là chiếc đuôi dài, xòe rộng, lấp lánh lại tung tẩy, rung lên theo từng nhịp bước chân, trông chú kiêu sa như một bá tước vậy.


Mỗi buổi sớm thức dậy, chú gà chọi luôn đánh thức mọi người bằng tiếng gáy đầy uy lực của mình. Hôm nay, nhóm trẻ con trong làng tổ chức thi chọi gà, em cùng thằng Tùng - con bác Lan (chị của mẹ em), đem chú gà chọi ra cánh đồng ở đầu làng tham gia thi đấu. Cuộc thi diễn ra thật náo nhiệt. Tuy cuối cùng không giành chiến thắng nhưng em và Tùng rất vui vì chú gà chọi của mình đã chiến đấu hết mình.

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 2
(có 2 lượt vote)

Bài văn tả chú gà chọi - mẫu 3

Gia đình em sống ở nông thôn nên trong nhà em nuôi rất nhiều con vật. Chúng gồm có: bốn con chó chó, hai con mèo và một con gà chọi. Trong đó, em thích nhất là con gà chọi.


Chú gà chọi của em khá to và rất khỏe. Mẹ em nói rằng chú nặng khoảng bốn ki-lô-gam. Chú đã ở với gia đình em từ khi chú còn bé xíu đến lúc trở thành một chàng gà chọi cao lớn như bây giờ. Vì là giống gà chọi nên chú ta có thân hình cao hơn hẳn các giống gà khác và bộ lông khá thưa. Đôi chân của gà thực sự rắn chắc. Chiếc mỏ sắc nhọn và cái đầu cứng cáp có lẽ trở thành thứ vũ khí tốt trong mỗi cuộc chiến đấu.


Gần bàn chân chú là chiếc cựa dài, nó như minh chứng, chứng tỏ chú đã trưởng thành và dạn dày kinh nghiệm. Từng bước đi của chú vững vàng, đường bệ, chú được trang bị đầy đủ “ võ phục”, đi tới đâu cũng nhận được sự chú ý của mấy chị mái mơ. Đôi mắt chú tròn xoe, luôn đề cao cảnh giác, ánh nhìn tinh tườm ấy đã bao lần bắt trúng những con sâu béo nằm cuộn mình trên chiếc lá hơi xà xuống mặt đất trong vườn nhà em. Ba em thường nói rằng chú là giống gà ta có diện mạo đẹp, có không ít người ngỏ ý muốn mua lại con gà nhưng bố em khéo từ chối bởi ba cũng mến chú.


Ba em thường đem chú đi thi đấu với mấy con gà bên nhà hàng xóm. Em đã được chứng kiến những cuộc thi đấu cân tài cân sức giữa những chiến binh gà chọi này. Chú có lối đá trực diện: Lối của nó luôn ra đòn khi đứng trực diện đối thủ. Ngoài ra chú có đòn đá đầu mặt, cần cổ, hốc nách, hoặc tiến sát đá vào ngực đối thủ. Với tầm vóc lo lớn, xương to, cơ bắp phát triển, chân cao và to khoẻ, có cựa ngắn, lớp biểu bì hoá sừng ở cẳng chân dày và cứng, Gà đá bằng sức mạnh của bàn chân chứ không phải bằng khả năng đâm xuyên của cựa khiến cho bất kì đối thủ nào gặp chú cũng phải dè chừng.


Em cảm thấy rất tự hào mỗi lần chú gà chọi nhà mình giành được chiến thắng.

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 3
(có 2 lượt vote)

Bài văn tả chú gà chọi - mẫu 4

Tết năm nay, em có dịp được về quê chơi. Em và anh trai đã đi xem hội làng. Điều khiến em thích thú nhất là được xem chọi gà.


Mỗi con gà chọi ở đây đều có thân hình cao lớn và trông rất hung dữ. Bộ da của chúng lúc nào cũng đỏ gắt. Hai cái chân của chúng cứng và rắn nên khi bước đi trông chúng thật mạnh mẽ. Bắp chân chắc nịch và nổi lên đầy những cơ bắp. Điều đặc biệt là cái đầu to cùng với bộ móng sắc nhọn được chăm sóc kỹ càng để sẵn sàng cho mọi cuộc chiến đấu. Khi người ta ra hiệu cuộc chiến bắt đầu, hai chú gà chọi xông vào nhau với khí thế hừng hực.


Nếu quan sát kĩ ta sẽ thấy chúng có dáng đứng giọt mưa, thường đứng thẳng hiên ngang, dựng lên như giọt nước. Đây là dáng đứng này rất được ưa chuộng vì đẹp và khác biệt với tất cả các loại gà khác. Và đặc biết gà khi thi đấu có lợi thế về chiều cao, quan sát đối thủ. Cuốn hút nhất có lẽ là bộ lông ngũ sắc của chú, lúc ra nắng thì đẹp lung linh. Tuy không xòe xoẹt như một chiếc áo choàng mà chỉ gọn gàng ôm lấy thân hình chắc khỏe cũng đủ khiến ta cảm nhận vẻ đẹp của một chú gà dũng mãnh.


Chiếc mỏ sắc nhọn lúc này đã phát huy khả năng tấn công đối phương. Và khi một con trở nên yếu, cũng là lúc con kia tung đòn cuối cùng. Trận đấu kết thúc với tiếng hò reo của mọi người. Còn em, cảm thấy rất vui vì đây là lần đầu tiên được nhìn thấy một chú gà chọi.


Về nhà sau giờ học, em thường hứng thú giúp ba mẹ cho gà ăn. Em vung từng nắm thóc, cả đàn nháo nhác, đổ xô tới. Lúc này, chú gà chọi hào phóng, sẵn sàng “dọn chỗ” cho mẹ con cô gà mái. Chú không vội tranh phần của mình mà dùng hành động nghĩa hiệp như vậy đấy. Với thân hình vạm vỡ, khi trong chuồng xảy ra cuộc ẩu đả dữ dội, chú thường đứng ra “giảng hòa” đôi bên. Khi chị gà mái dẫn đàn con đi dạo, hễ thấy bóng diều trao liệng, bóng chúng in xuống mặt đất thì lúc gà mẹ xù lông, dang cánh che chở lũ con cũng là lúc chú gà trống ở ngay bên cạnh để bảo vệ mẹ con chị khỏi mối nguy hiểm rình rập. Từ thuở nào chú chỉ là chú gà choai, giờ đây chú biến là người chiến binh dũng cảm, nhiệt thành.

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 4
(có 1 lượt vote)

Bài văn tả chú gà chọi - mẫu 5

Trong thế giới con vật, em thích nhất là con gà chọi. Chúng có vẻ đẹp thật dũng mãnh.


Hai cái chân của nó thật cứng rắn nên khi bước đi trông thật mạnh mẽ. Chiếc mỏ sắc nhọn và cái đầu cứng cáp có lẽ trở thành thứ vũ khí bảo vệ chúng trước kẻ thù. Còn bộ lông của chúng thì có màu đen bóng và luôn được cắt xén gọn gàng. Bộ da của nó lúc nào cũng đỏ gắt lên như đang giận dữ một điều gì đó. Chú gà có khí chất cương mãnh, dáng vẻ hùng dũng, oai vệ, tính chiến đấu cao và những miếng đánh hiểm hóc, đẹp mắt.


Gà chọi có tầm vóc to lớn, chân cao, xương ống chân to, ngón dài và khoẻ. Ngực rộng với cơ ngực nổi rõ. Đùi to, dài và cơ phát triển. Tuy nhiên bụng lại rất gọn nên trông chú ta rất nhanh nhẹn mặc dù có thể nặng tới 4 đến 5 ki-lô-gam. Mắt chú không ươn ướt long lanh như những con gà thường mà nhỏ và sâu, mí mắt dầy, màu đồng thau trông rất cuốn hút.


Nếu người ta có lễ hội hoa, trồng hoa tóc tiên để đoán chính xác thời gian chuyển năm cũ sang năm mới thì với gia đình em, chú gà trống trở thành chiếc đồng hồ báo thức uy tín, có trách nghiệm. Hàng sáng, cứ năm giờ chú đã nhảy phắt lên đống rơm, khi khắp nơi còn bảng lảng màn sương bụi giăng mắc, trời còn nhập nhoạng thì chú cũng lấy hết sức mình tạo ra tiếng gáy rõng rạc “Ò...Ó...O....O”. Chuỗi âm thanh xé tan không gian im lặng, liền đó hàng loạt chú gà gáy theo, kéo màn mây để đánh thức ông mặt trời tỉnh dậy sau một đêm dài. Nhờ có chú, em rèn luyện cho mình tính chuyên cần dẫu trời mưa hay nắng em cũng dậy sớm theo tiếng gọi thân quen của chú gà chọi này.


Gà chọi thường được nuôi để tham gia các cuộc thi chọi gà. Và khi bước vào cuộc đấu, chúng trở thành những con vật đầy hung dữ để có thể giành chiến thắng. Em rất mong muốn sau này sẽ được nuôi một chú gà chọi làm thú cưng của mình.

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 5
(có 1 lượt vote)

Bài văn tả chú gà chọi - mẫu 6

Nhà em có nuôi rất nhiều con vật như chó, mèo, bò... nhưng có lẽ con vật mà em yêu quý nhất đó là chú gà chọi tinh khôn ở khu vườn nhà.


Chú gà chọi rất to khỏe, nặng khoảng gần bốn kilogram. Từ khi bé xíu đến lúc lớn, chú ta đều gây ấn tượng với mọi người bởi vẻ bề ngoài của mình. Vì là gà chọi nên chú có bộ lông thưa hơn nhiều so với những con gà thường khác, nhưng chú lại có một vóc dáng lực lưỡng như một lực sĩ với những cơ thịt đầy mình. Chú luôn kiêu hãnh, ngẩng cao chiếc đầu đỏ tía, nhìn mọi thứ xung quanh bằng đôi mắt đen láy tinh tường. Đôi cánh của chú dài mà nhỏ, ẩn nấp sau những chiếc lông tơ thưa thớt. Chú có một đôi chân thoăn thoắt với hai chiếc cựa cứng và nhọn được bao bọc bởi một lớp da vàng óng. Bộ lông đuôi sặc sỡ càng tô thêm vẻ đẹp kiêu hãnh, làm chú nổi bật nhất trong các "thành viên gà" trong vườn.


Cũng như bao chú gà chọi khác, chú luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình vào những buổi sáng sớm. Chú gà chọi - chiếc đồng hồ báo thức không "cài đặt" trước, luôn đánh thức mọi người trong gia đình em để bắt đầu một ngày mới. Chú thường chọn những vị trí cao, đặc biệt là đống rơm, sáng nào chú cũng ở đó, kéo dài chiếc cổ đỏ tía của mình mà ngân vang tiếng gáy "ò..ó..o..o".


Ngày mới bắt đầu, chú cũng đi tìm thức ăn lấp đầy cái dạ dày của mình. So với các con gà khác, dáng đi của chú luôn thể hiện sự tự tin, bước vững từng bước tìm "con mồi". Khi em cho đàn gà ăn, thì chú gà chọi đấy luôn dẫn vị trí dẫn đầu chạy đến khay thức ăn, chú cũng sẵn sàng "chọi", mổ những con gà khác nếu dành phần ăn của chú. Kết thúc một ngày, chú cùng với những người bạn khác lại tìm về chốn ngủ trên những chiếc ván cao trong vườn.


Chú gà chọi không chỉ là một chiếc đồng hồ báo thức vô cùng có ích, mà chú còn là một người bạn thân thiết của gia đình em. Em sẽ luôn yêu quý và chăm sóc chú gà chọi này thật tốt.

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 6
(có 2 lượt vote)

Bài văn tả chú gà chọi - mẫu 7

Chàng gà chọi đứng thẳng người, hai cái cẳng chân cứng và rắn như hai thanh sắt, phủ đầy những vảy lớn sắc vàng bóng. Đôi bắp đũi chắc nịch, gân lên những thịt. Chàng chỉ có lông trổ ra hai cánh, ở trên lưng, ở đuôi và lơ phơ mấy chiếc quẫn dưới bụng. Lông ấy được xén, cắt thật gọn. Đầu chàng to và hung dữ như dáng một chiếc nắm đấm. Cái cổ bạnh và hai bắp đùi thì để lộ ra. Da chàng đỏ găng, đỏ hắt, đỏ tía, đỏ bóng lên như có quét một lớp nước sơn thắm. Mặt chàng lùi xùi những mào, những tai, những mấy cái ria mép tím lịm như mặt anh say rượu. Một bên mắt thì lép mịt mờ còn một bên cứ chớp chớp nháy nháy cái tròng vàng hoe.


Lúc gà đi, hai dầu cánh nhô lên, thụt xuống rõ ra điệu của một anh chàng cuồng võ, lúc nào cũng chỉ ngứa ngáy chân tay. Buổi sớm, khi cậu gà ri ở trong chuồng ra, dẫn đầu cho ba chị gà, một bác ngan với một lũ con lip nhíp và mấy thím vịt thì ở nơi góc chuồng, chọi ta cũng nhảy xuống, hai cái chân gieo bịch trên nền sàn đất. Chàng không ngủ trong chuồng với những con gà khác ấy. Chúng làm quẩn chân. Bởi vì chàng cao quá, đầu đụng tới tận nóc chuồng, nếu phải đứng khom cổ thì chàng chịu, không thể khom khom được.


Chàng đưa mắt nhìn quanh sân một lượt rồi vỗ đồm độp đôi cánh, lấy gân thẳng hai chân, cong bạnh cái cần cổ và phưỡn ngực ra gáy lên một hồi... cô... cố... cồ... Tiếng gáy mới to khiếp. Nghe ồ ồ như tiếng nước mưa rào chảy vào trong một vành cống hẹp: Cõôô... cõõ... cõ.. cồ... õ...


Những thím vịt nhút nhát, luống cuống đôi chân, nghiêng một bên má để liếc mắt lên trời, ra điệu nghe ngóng. Có thím lại hãi quá, cạc cạc một hồi ầm ĩ như muốn kêu: “Ai cứu tôi với! Cạc! Cạc! Cạc!

Tô Hoài

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Hi vọng bài viết trên mang lại nhiều giá trị cho bạn. Chúc các bạn học tốt và tiếp tục theo dõi các bài văn hay trên Alltop.vn

Hãy đăng nhập để bình luận

Đăng nhập bằng facebook hoặc google để bình luận .

0/
Top 6
Bài văn tả chú gà chọi - mẫu 7