Top 20 gợi ý viết đoạn văn ước mơ của em lớp 3 hay, điểm cao
Bài viết dưới đây của Alltop đã tổng hợp các bài viết đoạn văn về ước mơ của em lớp 3 hay nhất giúp học sinh có thêm đoạn văn mẫu tham khảo để học...xem thêm ...
đoạn văn ước mơ của em - số 1
Em tên là Nguyễn Minh Anh. Em sinh ra và lớn lên tại thành phố Đà Nẵng. Hiện nay em đang học lớp 3B của trường Tiểu học Hải Châu. Em rất thích học môn Toán và môn Mỹ thuật. Ngoài giờ học, em còn thích đọc truyện và vẽ tranh. Ước mơ của em sau này là trở thành một họa sĩ để vẽ thật nhiều bức tranh đẹp cho mọi người xem.
đoạn văn ước mơ của em - số 2
Em tên là Trần Gia Bảo. Em sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay em là học sinh lớp 3A của trường Tiểu học Lê Quý Đôn. Em thích nhất là môn Toán và môn Thể dục. Sau giờ học em thường chơi bóng đá cùng các bạn trong lớp. Ước mơ của em là trở thành một cầu thủ bóng đá giỏi để thi đấu cho đội tuyển Việt Nam.
đoạn văn ước mơ của em - số 3
Em tên là Lê Khánh Linh. Em sinh ra và lớn lên ở thành phố Huế. Hiện nay em học lớp 3C của trường Tiểu học Phú Hòa. Em rất thích học môn Tiếng Việt và môn Âm nhạc. Những lúc rảnh em thường hát và đọc truyện thiếu nhi. Ước mơ của em sau này là trở thành một ca sĩ để mang lời ca tiếng hát đến cho mọi người.
đoạn văn ước mơ của em - số 4
Em tên là Phạm Đức Anh. Em sinh ra và lớn lên tại thành phố Hải Phòng. Hiện nay em đang học lớp 3B trường Tiểu học Lê Hồng Phong. Em rất thích học môn Khoa học và môn Toán. Ngoài giờ học em thích xem các chương trình khám phá về vũ trụ. Ước mơ của em là trở thành một nhà khoa học để tìm ra nhiều điều mới lạ cho thế giới.
đoạn văn ước mơ của em - số 5
Em tên là Nguyễn Thảo Nguyên. Em sinh ra và lớn lên ở thành phố Cần Thơ. Hiện nay em là học sinh lớp 3A của trường Tiểu học An Hòa. Em rất thích học môn Tiếng Việt và môn Mỹ thuật. Sau giờ học em thường giúp mẹ làm những việc nhỏ trong nhà. Ước mơ của em là trở thành một bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người.
đoạn văn ước mơ của em - số 6
Em tên là Trần Quang Huy. Em sinh ra và lớn lên tại tỉnh Quảng Nam. Hiện nay em đang học lớp 3C trường Tiểu học Trần Quốc Toản. Em thích nhất là môn Toán và môn Tin học. Khi rảnh em thường đọc sách và lắp ráp đồ chơi. Ước mơ của em sau này là trở thành một kỹ sư để chế tạo ra nhiều máy móc hữu ích.
đoạn văn ước mơ của em - số 7
Em tên là Lý Hoàng Phúc. Em sinh ra và lớn lên tại thành phố Nha Trang. Hiện nay em là học sinh lớp 3B trường Tiểu học Vĩnh Hải. Em rất thích học môn Thể dục và môn Toán. Ngoài giờ học em thường chạy bộ và chơi thể thao với các bạn. Ước mơ của em là trở thành một vận động viên để mang huy chương về cho đất nước.
đoạn văn ước mơ của em - số 8
Em tên là Đỗ Ngọc Mai. Em sinh ra và lớn lên ở tỉnh Bắc Ninh. Hiện nay em học lớp 3A của trường Tiểu học Suối Hoa. Em rất thích học môn Âm nhạc và môn Tiếng Việt. Những lúc rảnh em thường tập hát và múa cùng các bạn. Ước mơ của em là trở thành một giáo viên dạy nhạc để mang niềm vui đến cho học sinh.
đoạn văn ước mơ của em - số 9
Em tên là Bùi Thanh Tùng. Em sinh ra và lớn lên tại tỉnh Nghệ An. Hiện nay em đang học lớp 3B trường Tiểu học Quang Trung. Em thích nhất là môn Toán và môn Khoa học. Ngoài giờ học em rất thích tìm hiểu về các loài động vật. Ước mơ của em là trở thành một nhà nghiên cứu động vật để bảo vệ thiên nhiên.
đoạn văn ước mơ của em - số 10
Em tên là Hoàng Minh Châu. Em sinh ra và lớn lên tại thành phố Hà Nội. Hiện nay em là học sinh lớp 3C trường Tiểu học Kim Liên. Em rất thích học môn Tiếng Việt và môn Mỹ thuật. Sau giờ học em thường vẽ tranh và đọc sách. Ước mơ của em sau này là trở thành một kiến trúc sư để thiết kế nhiều ngôi nhà đẹp.
đoạn văn ước mơ của em - số 11
Mỗi người đều có một ước mơ cho riêng mình, em cũng vậy. Ước mơ của em là trở thành một bác sĩ giỏi. Em muốn được chữa bệnh và giúp đỡ nhiều người khi họ bị ốm. Từ nhỏ em đã rất thích tìm hiểu về cơ thể con người. Em luôn cố gắng học thật tốt các môn học ở trường. Em hy vọng sau này sẽ thực hiện được ước mơ của mình.
đoạn văn ước mơ của em - số 12
Ai cũng có những ước mơ đẹp về tương lai và em cũng thế. Ước mơ của em là trở thành một cô giáo. Em muốn đứng trên bục giảng và dạy cho các em nhỏ biết đọc, biết viết. Em rất yêu quý thầy cô giáo của mình. Vì vậy em luôn chăm chỉ học tập mỗi ngày. Em tin rằng nếu cố gắng thì ước mơ của em sẽ thành sự thật.
đoạn văn ước mơ của em - số 13
Mỗi người đều có một ước mơ để hướng tới trong cuộc sống. Ước mơ của em là trở thành một họa sĩ. Em rất thích vẽ tranh về thiên nhiên và con người. Mỗi khi rảnh em thường lấy giấy và bút màu ra vẽ. Em luôn cố gắng luyện tập để vẽ đẹp hơn. Em mong sau này có thể vẽ nhiều bức tranh thật ý nghĩa.
đoạn văn ước mơ của em - số 14
Ai cũng có một ước mơ cho tương lai của mình. Ước mơ của em là trở thành một cầu thủ bóng đá. Em rất thích xem các trận bóng đá trên tivi. Sau giờ học em thường ra sân chơi bóng cùng các bạn. Em luôn chăm chỉ luyện tập mỗi ngày. Em hy vọng một ngày nào đó sẽ được thi đấu cho đội tuyển Việt Nam.
đoạn văn ước mơ của em - số 15
Trong cuộc sống, mỗi người đều có một ước mơ riêng. Ước mơ của em là trở thành một nhà khoa học. Em rất thích khám phá những điều mới lạ xung quanh mình. Em thường đọc sách khoa học để hiểu thêm nhiều kiến thức. Em luôn cố gắng học thật tốt các môn học. Em tin rằng sự chăm chỉ sẽ giúp em đạt được ước mơ.
đoạn văn ước mơ của em - số 16
Mỗi người đều có những ước mơ đẹp cho tương lai. Ước mơ của em là trở thành một ca sĩ. Em rất thích ca hát và nghe nhạc. Mỗi khi có dịp em thường hát cho gia đình và bạn bè nghe. Em luôn luyện tập để hát hay hơn. Em hy vọng sau này sẽ trở thành một ca sĩ được nhiều người yêu mến.
đoạn văn ước mơ của em - số 17
Ai cũng có ước mơ để phấn đấu trong cuộc sống. Ước mơ của em là trở thành một phi công. Em rất thích nhìn những chiếc máy bay bay trên bầu trời. Em luôn tưởng tượng mình đang điều khiển chiếc máy bay đó. Vì vậy em cố gắng học thật tốt mỗi ngày. Em mong một ngày nào đó sẽ bay đến nhiều nơi trên thế giới.
đoạn văn ước mơ của em - số 18
Mỗi người đều có ước mơ của riêng mình và em cũng vậy. Ước mơ của em là trở thành một đầu bếp giỏi. Em rất thích xem mẹ nấu ăn trong bếp. Đôi khi em còn giúp mẹ chuẩn bị một số món đơn giản. Em muốn học nấu thật nhiều món ăn ngon. Sau này em sẽ mở một nhà hàng nhỏ của riêng mình.
đoạn văn ước mơ của em - số 19
Ai cũng có một ước mơ đẹp cho tương lai. Ước mơ của em là trở thành một kiến trúc sư. Em rất thích vẽ những ngôi nhà và các công trình lớn. Mỗi khi có thời gian rảnh em thường ngồi vẽ trong vở. Em luôn cố gắng học tốt để đạt được mục tiêu của mình. Em mong sau này sẽ thiết kế được nhiều ngôi nhà đẹp.
đoạn văn ước mơ của em - số 20
Trong cuộc sống, ai cũng có một ước mơ để theo đuổi. Ước mơ của em là trở thành một công an. Em muốn bảo vệ mọi người và giữ gìn trật tự xã hội. Em rất ngưỡng mộ những chú công an dũng cảm. Vì vậy em luôn rèn luyện sức khỏe và học tập chăm chỉ. Em hy vọng sau này sẽ thực hiện được ước mơ của mình.
Hãy đăng nhập để bình luận
Đăng nhập bằng facebook hoặc google để bình luận .




