Top 8 STT đi nghĩa vụ quân sự hay và ý nghĩa nhất

8105

Thực hiện nghĩa vụ quân sự vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Hằng năm, mùa tuyển quân thường được bắt đầu từ...xem thêm ...

Top 0
(có 0 lượt vote)

STT đi nghĩa vụ quân sự (số 1)

NHẮN GỬI CÁC BẠN THANH NIÊN

Ngôi sao trên mũ là hồn thiêng Tổ quốc, là vinh dự lớn của mỗi thanh niên khi đến tuổi trưởng thành, là trách nhiệm được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó, gắn lên mũ, lên áo những người con ưu tú!

Yêu nước, hãy hăng hái lên đường nhập ngũ! Ra sức học tập, rèn luyện, tôi rèn ý chí, tinh thần dù ở bất cứ nơi đâu, hoàn cảnh nào, góp phần bảo về Tổ quốc, phụng sự nhân dân.

Bước trên “cổng vinh quang" càng làm trái tim ta rực cháy tình yêu đất nước, càng làm cho ta tự hào và quyết tâm hơn trên con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn...!

Chúc các bạn thanh niên lên đường nhập ngũ “chân cứng, đá mềm” hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ! Quê hương, gia đình, người thân luôn quan tâm, dõi theo từng bước phấn đấu, cống hiến và trường thành của mỗi bạn!

Hòa trong hơi thở mùa xuân,

Ta nghe ngày hội tòng quân đang chờ.

Chung tay giữ vững sơn hà,

Dựng xây hạnh phúc nước nhà Việt Nam!...

Bạn nào chuẩn bị nhập ngũ, hãy giơ tay thể hiện quyết tâm nào!

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 1
(có 0 lượt vote)

STT đi nghĩa vụ quân sự (số 2)

Chúc mừng năm mới 2021 các anh, đồng chí khác ạ! Em ở quận Hai Bà Trưng nhập ngũ ngày 11/2. Rất vinh hạnh nếu được trò chuyện trước cùng các anh tại đơn vị huấn luyện và các đồng chí khác trước ngày Nhập ngũ ạ. Em rất thân thiện ạ!

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 2
(có 0 lượt vote)

STT đi nghĩa vụ quân sự (số 3)

Năm mới năm canh tý, em chúc:

Toàn thể các anh, những đồng chí đang tại ngũ năm mới vui vẻ mạnh khỏe, sớm hoàn thành nghĩa vụ để về với gia đình

Chúc toàn thể các anh em năm 2020 này nhập ngũ ăn tết vui vẻ bên gia đình để ra tết toàn thể lên đường nhập ngũ làm tròn nghĩa vụ với tổ quốc!

Happy New Year Xuân Canh Tý

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 3
(có 0 lượt vote)

STT đi nghĩa vụ quân sự (số 4)

Nay chuẩn 365 ngày con trai lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ Quốc. Từ cậu thanh niên bé bỏng được nâng niu yêu chiều tại gia. Sau 12 tháng đong đầy vất vả chịu đựng khó khăn, gian truân xa nhà.


Dù là thời bình...nhưng...Nơi ấy có cái nắng, cái gió khắc nghiệt của thao trường súng đạn, có sự nghiêm khắc đến rủn người của kỷ luật QĐ. Cậu ấy đã có nhiều thứ để học tập và nâng cao kỹ năng sống. Cậu ấy đã trưởng thành & rắn rỏi thực sự. Thời gian tới Cậu ấy lại vất vả hơn vì đã là AT của đơn vị. Cố gắng lên con yêu nhé.


Chúc con luôn khỏe mạnh, đoàn kết, đồng cảm, gương mẫu & làm tròn trách nhiệm của người lính QĐNDVN.

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 4
(có 0 lượt vote)

STT đi nghĩa vụ quân sự (số 5)

Vậy là mình nhập ngũ được tròn 16 năm cảm giác của 16 năm về trước vẫn còn in đậm. Khi đó chỉ có bố, mẹ, em gái tiễn mình đi. Lúc đó mẹ và em gái khóc, còn mình thì cười... nói con đi 2 năm thôi. Rồi mình lại thấy bố mắt đỏ hoe, mình biết ông cũng cảm động, vậy là mình không chịu nổi cảnh đó. Ông luôn là trụ cột trong nhà, vậy mà ông cũng chảy nước mắt, lòng mình cũng cảm thấy nghẹn nghẹn... Rồi mình quyết định lên xe nói cả nhà về đi.. con đi 2 năm rồi về... mới đó mà đã 16 năm... từ một chiến sĩ - binh nhì giờ là tiểu đoàn trưởng - đại úy. Bố cũng không bao giờ chúc mừng mình được vì ông đã đi xa.... Cái hình ảnh ngày đầu tiên lên đường nhập ngũ ấy không bao giờ quên được

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 5
(có 0 lượt vote)

STT đi nghĩa vụ quân sự (số 6)

Dành cho các thanh niên chuẩn bị nhập ngũ 2021


Nếu có lệnh gọi khám hoặc giấy nhập ngũ thì đừng trốn tránh. Vì đó là trách nhiệm của mỗi người thanh niên. Việt Nam chúng ta.

Nhập ngũ thì đừng mang theo thứ gì đắt giá. Tiền bạc thì đem vài trăm đến 1 triệu được rồi. Vì vừa vào thì người ta đã phát phụ cấp cho rồi

Vật chất mang theo thì đem quần lót (loại quần lót đùi ấy, dễ chịu) thuốc xức lác, kem đánh răng bàn chài xà phòng (vào đấy cũng có nhưng căn tin nó bán giá cắt cổ ấy) dao cạo râu. Cắt móng tay, đừng mang điện thoại hay đồ dân sự vào vì chả có cơ hội xài đâu. Có điều kiện mua 1 cái đồng hồ Casio rất có ích đó!

Tiền sợ mất thì gửi cho sĩ quan. Không mất được đâu. Còn nếu không thì bạn với cái ví phải ở chung với nhau 24/24 (kể cả đi vệ sinh hay tắm)

Đừng đem theo giấy tờ gì mất thì khổ trong đó không tin ai ngoài bản thân mình đâu

Đem theo 1 cây bút lông hoặc bút xóa làm dấu đồ của mình. Vì đồ nó giống nhau như đúc. Sơ hở là mất..

Vào rồi đừng cà khịa với mấy thằng tiểu đội trưởng. Nó dần cho nát đó.. Đừng lo về lính già hay gì. 3 tháng các bạn chỉ được giao lưu với 1 số lính già là tụi tiểu trưởng thôi. Vì lính năm 2 nó tách riêng ra như cách ly rồi.

Vào đấy cấm kỵ nhất là lười biếng. Cố gắng siêng năng 1 chút. Sau tân binh sẽ có ích đó. Còn làm lơi lơi nó cho làm riêng thì khổ..

Cán bộ có chửi thì im lặng mà nghe đừng phản bác như ở nhà... Từ từ cũng sẽ quen thôi...

Nếu có nghề hoặc tài lẽ thì nên khoe những món nhẹ nhàng thôi.. (Kiểu như chữ đẹp hay máy tính. Âm thanh ánh sáng thì nên khoe vì sau nó rút đi làm công vụ là khỏe... Chứ xây hồ hay hàn điện sắt thép thì đừng khoe. Khoe là khổ đấy)

Có điều kiện thì nên đi học Hạ sĩ quan. Sau này về khỏe thân. Chỉ tay lính làm mà tiền phụ cấp cũng cao nữa.

Ăn cơm thì cố gắng mà ăn nhiều và nhanh nhé. Vì ăn để có sức sống. Chứ không phải ăn nhà hàng đâu.

Mới vào đi đâu làm gì phải hỏi cán bộ. Đi lung tung nó dần cho đấy . Cái gì không biết cứ mạnh dạn hỏi. Cán bộ sẻ giúp các bạn

Đừng nói nhiều và thể hiện nhiều quá làm cho tụi lính già nó ghét thì khổ thân

Vào đấy thân ai nấy giữ đừng tin tưởng ai. Nhất là bọn lính già.

Súng ống thì bảo quản giữ gìn cho tốt. Súng huấn luyện chứ mất 1 2 con ốc thì xác cmn định nhé đừng bỡ


ĐI LÍNH MẤT TRẮNG HAI NĂM

NHƯNG KHÔNG ĐI LÍNH TIẾC CẢ MỘT ĐỜI ĐẤY

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 6
(có 0 lượt vote)

STT đi nghĩa vụ quân sự (số 7)

Gửi các em sẽ đi nghĩa vụ quân sự năm 2020


Sắp tới đây sẽ là tết Dương Lịch và tết Nguyên Đán rồi. Và cũng là một mùa nhập ngũ nữa đấy. Bản thân là người đi trước và đã hoàn thành xong nghĩa vụ, a có một số kinh nghiệm muốn chia sẻ cho tất cả.


1. Tốt nhất là đừng trốn tránh làm gì, sinh ra thân phận là con trai thì mình đã mang 2 cái nợ " Cha - Mẹ " và " Tổ Quốc ". Mình đi để giữ gìn cái hòa bình này, để tốt cái bản thân này, để hoàn thiện cái bản thân này hơn thì cũng là một cách để trả nợ chữ "Hiếu" của mình đó. Thậm chí có rất nhiều người tình nguyện đăng kí đi luôn đấy nên các em đừng sợ.


2. Các em đi nghĩa vụ gia đình sẽ rất an tâm đấy. Vì hầu hết tất cả các gia đình trên đất nước ta luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự giáo dục, rèn luyện của Quân Đội. Đi về lời được cái thân xác (Người vài chục kí lô, ít thì cũng lời được chục cân. Người mập gần 1 tạ khi về có thân hình thon gọn giảm độ vài chục kí là ít đấy. A lúc đi 49kg về xấp xỉ 70kg lận). Ngoài ra cái mà để người ngoài nhìn nhận ta đó chính là sự chín chắn và trưởng thành. Vào đấy ta được giáo dục cả về chính trị, văn hóa - tinh thần, giúp chúng ta học hỏi được nhiều điều hay và bổ ích...vv....vv...


3. Khi các em đi vào đấy, tốt nhất trước mắt đừng mang theo gì cả. Vì ngày đầu tiên các em vào sẽ có người kiểm tra tất cả các vật dụng tụi em mang theo. Đặc biệt là thuốc lá và điện thoại di động. Thuốc lá thì có thể châm chước cho tụi em hút 1 vài điếu vì mới vào nhưng điện thoại nhất định sẽ bị giữ. Cứ tạm thời chịu khó 1 thời gian, cuối tuần cứ mượn dth của các anh Tiểu đội trưởng ( at ) hoặc Trung đội trưởng ( bt ) mà gọi về nhà. Sau này, khi được biên chế về các đơn vị mới thoải mái hơn thì hãy dùng. Đời lính quan trọng lắm là giấc ngủ mà các em để vi phạm thuốc lá với sử dụng điện thoại bị bắt là các em xác định mệt lắm đấy, thức trưa và thức đêm dài dài ( không phải bắt thức không đâu nhé ). Như rất nhiều đồng chí trong nhóm này, bây giờ thoải mái dùng điện thoại chơi game, chụp ảnh tán gái, chát chít này nọ thấy sướng không.


4. Đi vào đấy, 10 người đi thì hết 9 người là nhớ về người yêu, lo sợ người yêu sẽ bỏ rơi mình. Thế mà chẳng mấy ai nhớ về cha mẹ mình cả. Việc các em đi lính mà người yêu nó ở nhà như thế nào là việc của nó, 1 là khi về ta sẽ có 1 người vợ tốt, 2 là ta sẽ biết 1 con đàn bà tồi. Nó nhớ ắt nó sẽ đến thăm mình, đôi khi vì điều kiện xa xôi hay gì đấy nó không thể thăm được nhưng 1 lòng 1 dạ chung thủy là hạnh phúc lắm rồi. Nhiều bạn vì quá nhớ nhung người yêu hoặc gia đình đã bỏ trốn về địa phương, cái này là tụi em đang hại gia đình mình đó. Có khi các em chưa về tới nhà là công an đã ngồi uống nước với cha mẹ ở nhà rồi đấy. Các em bỏ trốn sẽ làm liên lụy đến cả gia đình chứ không phải đơn giản đâu. Thứ nhất là các em mang bản án đào ngũ, thứ 2 các em sẽ bị tước quân tịch, chẳng có quyền công dân nữa, thứ 3 là sẽ đi tù đấy, có luật hẳn hoi nhé. Cha mẹ đi làm công việc gặp khó khăn, làm giấy tờ tùy thân hay giấy tờ quan trọng nào đấy cũng rất khó. Cho nên trước mắt hãy nghĩ về gia đình và gác tất cả mọi chuyện sang 1 bên. Tập trung vào nghĩa vụ trước mắt.


5. Khi ra quân ta sẽ được 1 phiếu học nghề miễn phí, kèm theo 1 khoảng tiền mặt (cũng 20 triệu là ít, vì khi a ra quân đã là 19tr700 rồi ). Ngoài ra trong thời gian tại ngũ, hàng tháng mình cũng nhận được tiền phụ cấp, tuy không nhiều ( tùy theo cấp bậc quân hàm và binh chủng ) nhưng đủ để ta tiêu xài cá nhân hoặc gửi tiết kiệm cho các anh at hoặc bt.


Trên đó là một vài lời nhắn nhủ gửi tới các em sắp và sẽ đi NVQS trong tương lai. Tuy không là gì nhưng sẽ rất bổ ích cho các em đấy. Cố gắng phấn đấu để trở thành 1 người đảng viên như a nhé. Aanh viết tuy không hay mong tất cả mọi người bỏ qua nhé.


Chúc tất cả mọi người đang và sẽ hoàn thành tốt nghĩa vụ của mình.

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 7
(có 0 lượt vote)

STT đi nghĩa vụ quân sự (số 8)

Nhìn các em tân binh chuẩn bị nhập ngủ thấy sao nhớ lại cảm giác ngày đó quá...

Nếu ai đã từng là bộ đội thì cũng phảii nhớ bài hát này hằng tuần vào ngày thứ 2 chứ....

Chúng tôi quân nhân trong quân đội nhân dân việt nam lấy danh dự người chiến sỹ xin thề dưới lá cờ vinh quang của tổ quốc.....

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Trên đây là các STT đi nghĩa vụ quân sự hay và ý nghĩa nhất, hy vọng bài viết sẽ có ích cho bạn!

Hãy đăng nhập để bình luận

Đăng nhập bằng facebook hoặc google để bình luận .