Top 9 Bài văn tả con sư tử trong vườn thú (lớp 5) hay, điểm cao
Sư tử là loài vật mạnh mẽ, dũng mãnh và thường được gọi là “chúa tể sơn lâm”. Trong chương trình Tập làm văn lớp 5, đề bài tả con sư tử trong vườn thú...xem thêm ...
Bài văn tả con sư tử trong vườn thú số 1
Em rất thích xem những chương trình khám phá thiên nhiên và thế giới động vật cùng bố mẹ. Mỗi lần theo dõi những chương trình ấy, em lại được biết thêm nhiều điều thú vị về các loài vật trong tự nhiên. Trong số đó, loài động vật khiến em ấn tượng và yêu thích nhất chính là sư tử – loài vật được mệnh danh là “vua của thảo nguyên”.
Sư tử là loài động vật hoang dã thường sinh sống ở những vùng thảo nguyên rộng lớn hoặc trong các khu rừng rậm. Chúng có thân hình to lớn, vạm vỡ và vô cùng khỏe mạnh. Mỗi bước đi của sư tử đều toát lên vẻ uy nghi và mạnh mẽ. Khi di chuyển, chúng bước đi chậm rãi nhưng đầy tự tin, giống như một vị vua đang sải bước trên lãnh địa của mình.
Điểm nổi bật nhất của sư tử đực chính là chiếc bờm dài bao quanh đầu. Bộ bờm ấy dày và xù lên trông giống như chiếc vương miện, khiến sư tử càng thêm oai phong và dũng mãnh. Đôi mắt của sư tử sáng và rất tinh anh, luôn quan sát xung quanh để phát hiện con mồi. Chiếc mũi đen cùng những sợi ria nhỏ hai bên giúp chúng cảm nhận môi trường rất tốt. Hàm răng của sư tử to và sắc nhọn, đủ sức xé toạc con mồi chỉ trong chốc lát. Khi sư tử gầm lên, âm thanh vang dội khắp thảo nguyên, thể hiện rõ sức mạnh và quyền uy của loài “chúa tể muôn loài”.
Toàn thân sư tử được phủ bởi lớp lông màu vàng nâu, giúp chúng dễ dàng hòa lẫn với màu cỏ khô trên thảo nguyên. Chiếc đuôi dài với chùm lông ở cuối luôn khẽ đung đưa theo từng bước chân. Khi bình thường, sư tử trông khá ung dung và điềm tĩnh. Nhưng khi bắt đầu săn mồi, chúng trở nên nhanh nhẹn và mạnh mẽ vô cùng. Những bước chạy của sư tử nhanh như cơn gió, đôi chân khỏe khoắn giúp chúng lao vút về phía trước. Móng vuốt sắc bén và sức mạnh vượt trội khiến con mồi khó có thể thoát khỏi sự truy đuổi của chúng.
Qua những chương trình về thế giới hoang dã, em càng cảm thấy sư tử thật mạnh mẽ và ấn tượng. Chúng không chỉ là loài vật dũng mãnh mà còn là biểu tượng của sức mạnh trong thiên nhiên. Sau khi xem xong chương trình, em vẫn muốn tìm hiểu thêm nhiều điều hơn về loài vật đặc biệt này. Em đã ghi lại những thông tin thú vị mà mình biết được và hy vọng sau này sẽ khám phá thêm nhiều điều hấp dẫn về “vị vua của thảo nguyên”.

Bài văn tả con sư tử trong vườn thú số 2
Từ nhỏ em đã nhiều lần nghe mọi người nói rằng sư tử là “chúa sơn lâm” – vị vua của thế giới muôn loài. Trước đây, em chỉ được thấy sư tử qua những bộ phim hoạt hình như Vua sư tử hay các chương trình khám phá thiên nhiên trên tivi. Vì vậy, em luôn tò mò và mong một lần được tận mắt nhìn thấy loài vật dũng mãnh này ngoài đời.
Chủ nhật tuần trước, điều mong ước ấy đã trở thành sự thật khi em được bố mẹ đưa đi tham quan sở thú. Ở đó, em đã được tận mắt nhìn thấy một chú sư tử thật. Chú được nuôi trong một chiếc chuồng lớn làm bằng những thanh sắt chắc chắn để đảm bảo an toàn cho khách tham quan. Dù đứng phía ngoài, em vẫn cảm nhận được vẻ uy nghi và mạnh mẽ toát ra từ chú.
Chú sư tử có thân hình to lớn và vô cùng vạm vỡ. Bộ lông màu nâu vàng óng ánh dưới ánh nắng khiến chú trông càng nổi bật. Những bước đi của chú chậm rãi nhưng đầy dũng mãnh, giống như một vị vua đang sải bước trên lãnh địa của mình. Khuôn mặt chú khá nghiêm nghị với đôi mắt sâu và sắc, luôn quan sát mọi thứ xung quanh. Chiếc mũi và cái miệng của chú khiến em liên tưởng đến chú mèo nhà mình. Mẹ em nói rằng sư tử và mèo thực ra cùng thuộc một họ động vật, nên chúng có vài nét giống nhau.
Điều khiến em ấn tượng nhất chính là chiếc bờm lớn bao quanh đầu của chú. Những lớp lông dài và dày xếp chồng lên nhau tạo thành một “chiếc vương miện” tự nhiên, làm cho chú trông thật oai phong và uy nghiêm. Thân hình săn chắc của chú được nâng đỡ bởi bốn chân khỏe mạnh. Mỗi khi chú bước đi, các khớp xương chuyển động nhịp nhàng trông rất mạnh mẽ. Chiếc đuôi dài phía sau khẽ ve vẩy theo từng bước chân.
Thỉnh thoảng chú lại cất tiếng gầm vang dội. Khi ấy, hàm răng sắc nhọn của chú lộ ra trông thật đáng sợ nhưng cũng rất ấn tượng. Dưới những bàn chân to lớn là những móng vuốt sắc bén – thứ vũ khí lợi hại giúp sư tử săn mồi và tự bảo vệ mình trong tự nhiên.
Lần đầu tiên được nhìn thấy sư tử ngoài đời khiến em vô cùng thích thú và ngạc nhiên. Đối với em, chú sư tử thật sự xứng đáng với danh hiệu “vị vua của thảo nguyên”. Em rất yêu thích loài vật dũng mãnh này và hy vọng sẽ có dịp quay lại sở thú để được ngắm nhìn chú thêm nhiều lần nữa.

Bài văn tả con sư tử trong vườn thú số 3
Chủ nhật tuần trước em được bố mẹ cho đi chơi vườn thú. Bao nhiêu con vật xinh xắn và đáng yêu nhưng em thích nhất là sư tử, chúa sơn lâm của muôn loài.
Bộ móng của sư tử mới sắc làm sao. Sư tử vốn sinh ra và lớn lên trên những đồng cỏ rộng lớn. Vì thế, bị nhốt trong những chiếc lồng chú ta tỏ ra khó chịu lắm. Nhưng không phải vì thế mà làm giảm mất vẻ uy nghi của một vị chúa sơn lâm. Nhìn nó vẫn rất bệ vệ, đường hoàng. Thân hình to lớn, lượn sóng nom rất vĩ đại. Bốn cái chân to rắn chắc, chạy rất nhanh. Mỗi bước đi của nó thật uyển chuyển, nhẹ nhàng như đang đi trên tấm thảm lụa.
Bộ móng của sư tử mới sắc làm sao. Nhìn sư tử đáng sợ là thế nhưng có khuôn mặt khá hiền lành. Chú sư tử đực có bộ bờm phía trước nhìn rất giống một ông hoàng, nó xù ra tạo thành một cái khăn choàng ấm áp. Đôi mắt nhìn xa xăm. Cái miệng mỗi khi há ra nhìn rõ hàm răng sắc nhọn. Xung quanh miệng là những chiếc râu trắng. Cái mũi đen và rất thính. Thức ăn của sư tử là thịt, mỗi lần nhìn chú ta thưởng thức rất ngon lành.
Sư tử dù có ở bất cứ đâu vẫn oai vệ, lẫm liệt và luôn được mọi người chú ý.

Bài văn tả con sư tử trong vườn thú số 4
Hè năm nay em được lên nhà cô chú trên Hà Nội để chơi với các em. Em được cô chú dẫn đi sở thú. Ở đó có rất nhiều con vật khác nhau, nhưng em thích nhất là chú sư tử.
Em nhớ lần đầu tiên đặt chân vào sở thú em đã có ấn tượng ngay với chuồng sư tử – cái chuồng to nhất và đặt cách xa các con vật khác. Chuồng sư tử bằng sắt chắc chắn, có một cây si già đặt trong và các hòn đá nhân tạo xung quanh. Chỉ có con một con sư tử trong đó, vẻ mặt đầy sắc lạnh. Đây là con sư tử đực. Nó to lớn và oai phong lẫm liệt. Chẳng thế mà nó được mệnh danh là chúa sơn lâm đó sao.
Con sư tử khoác lên mình bộ áo màu vàng nâu đầy sang trọng, oai phong. Bộ lông vàng ấy khiến sư tử càng thêm hùng dũng như vị chúa tể. Cái đuôi dài lúc nào cũng ngoe nguẩy bên này bên kia. Bốn cái chân chắc khỏe, vững chãi. Đầu sư tử to, tròn với hai cái tai vểnh lên ẩn nấp sau cái bờm ngạo nghễ. Cái bờm vàng óng, mượt luôn được sư tử chăm chút và nó toát lên sự dũng mãnh của vị chúa tể rừng xanh. Đôi mắt sư tử sâu hoắm lại, luôn ánh lên những cái nhìn sắc nhọn như đe dọa đối phương. Bộ ria mép màu trắng lúc nào cũng động đậy như sự quan sát kẻ thù. Cái miệng sư tử to, rộng, với hai cái răng nanh trắng sắc nhọn giúp sư tử xử lí con mồi một cách dễ dàng.
Sư tử vốn là một loài thú dữ nhưng khi đưa về sở thú đã được con người thuần chủng. Tuy vậy, vẻ mặt nó vẫn luôn toát lên sự hung dữ. Những người huấn luyện mang nước và thức ăn vào cho nó. Những miếng thịt lợn, thịt bò đỏ hồng được sư tư gặm lấy, nhai nhai rất ngon lành. Cỏ xanh cũng được nó ăn một cách ngon miệng. Mỗi khi có người đến gần chuồng, sư tử lại gầm lên những tiếng gầm lớn đầy vẻ oai phong, dữ tợn.
Em rất thích con sư tử trong vườn bách thú này. Hi vọng nó sẽ bớt đi sự hoang dã dữ tợn để sớm thuần phục và thân thiện với con người.

Bài văn tả con sư tử trong vườn thú số 5
Năm học vừa rồi, em đã đạt được nhiều thành tích tốt trong học tập, điểm cao nên ba mẹ đã thưởng cho em một chuyến tham quan vườn thú. Trong vườn thú có rất nhiều những con vật mà em chưa từng được thấy qua, con nào con nấy đều vô cùng khiến em ấn tượng. Nhưng em nhớ nhất lại là con sư tử.
Con sư tử này là con sư tử đực. Trước đây nó sống ở châu Phi, nơi thảo nguyên bao la rộng lớn. Nhưng sau một vài sự cố, cả đàn sư tử nơi nó trị vì bị bọn săn động vật trái phép bắn chết hết nên nó đã được chuyển tới đây. Chao ôi, chú sư tử này mới đẹp và dũng mãnh uy nghiêm làm sao. Bốn chân đi từng bước hiên ngang hùng dũng, mang đúng phong thái vua của muôn thú. Cái đuôi dài với túm lông nhỏ ở dưới lắc lư theo mỗi bước chân của chú ta. Vị vua này khoác lên mình bộ lông màu vàng nâu sang trọng – màu của hoàng gia, của sự cao quý. Vậy nên bộ lông của nó cũng được chăm sóc cẩn thận lắm.
Điểm đặc biệt nhất chính là chiếc bờm của chú. Bố em nói nó như là biểu tượng của vị vua này vậy. Con sư tử nào có chiếc bờm đẹp nhất và tiếng gầm vang xa nhất sẽ được lên làm thủ lĩnh đầu đàn. Bởi vậy, ai mà lại gần có ý định xấu với chiếc bờm của mình là chú ta gầm gừ ngay. Trong khi mọi người đứng ở xung quanh bàn tán ngắm nhìn qua song sắt thì chú ta rất ung dung mà đi trên thảm cỏ xanh, đến bên hồ nước, thong thả liếm nước.
Đôi mắt híp lại đầy nguy hiểm, bộ ria mép dài hơi đung đưa, dường như nếu lúc này có kẻ xấu tới gần, chú sẽ biết ngay mà phản ứng lại đánh bại kẻ đó vậy. Không nộ mà nghiêm, khiến người người thán phục. Thức ăn của chú chính là thịt sống, bởi vậy ở vườn thú, nhân viên công tác cấm không được ném đồ ăn linh tinh vào trong chuồng của chú, vừa có thể khiến chú bị đau bụng, vừa làm mất mĩ quan.
Dù buổi tham quan vườn thú đã kết thúc từ lâu nhưng em vẫn còn nhớ mãi hình ảnh của chú sư tử ấy. Năm học tới, em sẽ cố gắng học thật giỏi để lại được ba mẹ cho đi thăm vườn thú lần nữa.

Bài văn tả con sư tử trong vườn thú số 6
Thế giới động vật phong phú muôn loài, mỗi loài đều có nét đẹp riêng, đặc điểm riêng của nó. Trong số ấy, em thích nhất là những chú sư tử. Và em đã có dịp biết thêm về chúng thông qua chương trình trên tivi.
Chuyến đi vườn bách thú đã khiến em hiểu biết nhiều hơn về loài vật sư tử. Em đã được nghe cô hướng dẫn viên nói về sư tử. Sư tử là một trong những đại miêu trong họ mèo và là một loài của họ báo. Lời vật này còn được gọi bằng cái tên như là “Vua của các loài thú”. Bởi lẽ vì nó có một bộ lông màu vàng óng, đôi mắt sắc rất đẹp. Sư tử có bờm to, nhìn rất dũng mãnh và uy nghiêm, xứng đáng với cái tên “Vua của muôn loài” mà mọi người đã đặt.
Chúng thường sống ở xavan và thảo nguyên, và sống theo bầy đàn. Nhìn bề ngoài thì sư tử rất hung dữ. Mặc dù ở thảo nguyên xa xôi, lấy các loài vật khác làm bữa ăn chính cho mình, nhưng chúng cũng tấn công con người. Nhất là những thợ săn, những người đi tìm hiểu về thế giới động vật. Chúng không tha cho ai bao giờ và dễ dàng xé xác con mồi bằng hàm răng sắc nhọn.
Tuy nhiên sư tử đang là loài vật nằm trong sách đỏ. Nguyên nhân có lẽ là do con người săn bắt quá nhiều để lấy lợi ích cho riêng mình. Ví dụ như lấy da sư tử để dệt may các loại chăn gối hay quần áo, thịt sư tử đem đi bán lấy tiền. Một số người còn bắt rồi đem về nuôi, vì sư tử là biểu tượng của các gia đình hoàng gia và hiệp sĩ. Em mong là tình trạng săn bắt sư tử nói riêng và cả những con vật nói chung sẽ không còn nhiều nữa. Thế giới động vật cần phải bảo tồn.
Qua chương trình thực tế ấy, em đã biết hơn rất nhiều về loài vật em yêu. Em ước gì sau này mình sẽ được ba mẹ đưa tới vườn thú thăm quan để được ngắm nhìn chú sư tử mà em hằng mơ ước.

Bài văn tả con sư tử trong vườn thú số 7
"Xưa kia sư tử oai trời
Đến nay già lão nằm dài khóc than
Còn đâu dũng khí sức xuân
Yếu hèn chịu để quần thần tấn công
Ngựa xông tới quay mông đá hất
Sói xông vào cắn ngập chân răng
Bò vung sừng hấp bất thần
Chúa sơn lâm không một lần kêu van”
Đọc những vần thơ trên chắc hẳn ai cũng nhận ra bgay đối tượng được nói đến đó chính là chú sư tử khét tiếng lừng danh nơi rừng núi sâu thẳm.
Thân hình to lớn, lượn sóng nom rất vĩ đại. Bốn cái chân to rắn chắc, chạy rất nhanh. Mỗi bước đi của nó thật uyển chuyển, nhẹ nhàng như đang đi trên tấm thảm lụa. Bộ móng của sư tử mới sắc làm sao. Trông sư tử đáng sợ là thế nhưng có khuôn mặt khá hiền lành. Chú sư tử đực có bộ bờm phía trước nhìn rất giống một ông hoàng, nó xù ra tạo thành một cái khăn choàng ấm áp. Đôi mắt nhìn xa xăm. Cái miệng mỗi khi há ra nhìn rõ hàm răng sắc nhọn. Xung quanh miệng là những chiếc râu trắng. Cái mũi đen và rất thính. Thức ăn của sư tử là thịt, mỗi lần nhìn chú ta thưởng thức rất ngon lành.
Sư tử là một trong những loài động vật hoang dã. Chúng thường sống ở những thảo nguyên bao la rộng lớn hoặc sống ở những khu rừng rậm. Những con sử tử sở hữu một thân hình săn chắc mạnh mẽ với những đường di chuyển linh hoạt như lướt đi trên mặt cỏ. Bên cạnh con hổ thì sư tử cũng được mệnh danh là vua của các loài thú. Sư tử là một loài thú dữ nhưng khi đưa về sở thú đã được con người huấn luyện và thuần chủng. Mặc dù vậy nhưng vẻ mặt nó vẫn luôn toát lên sự hung dữ. Những người huấn luyện mang nước và thức ăn vào cho nó. Những miếng thịt lợn, thịt bò đỏ hồng được sư tư gặm lấy, nhai nhai rất ngon lành. Cỏ xanh cũng được nó ăn một cách ngon miệng. Mỗi khi có người đến gần chuồng, sư tử lại gầm lên những tiếng gầm lớn đầy vẻ oai phong, dữ tợn.
Em rất thích nhìn ngắm vẻ đẹp oai hung của chú sư tử.

Bài văn tả con sư tử trong vườn thú số 8
Nếu cá mập được mệnh danh là vua của đại dương thì sư tử là chúa sơn lâm. Một cai tên nghe thật oai hùng và dũng mãnh như chính vị chúa tể kiêu ngạo này vậy.
Sư tử là loại động vật ăn thịt, sống chủ yếu trong rừng sâu hay các hoang mạc vùng châu phi. Chính nhờ sự nhanh nhạy tàn độc cùng bản lĩnh đã giúp cho sư tử trơt thành chúa tể của muông thú. Có thể sư tử không quá đồ sộ như voi, không thon gọn như sói, cơ thể sư tử toát lên sự rắn chắc cùng sức mạh vô biên. Thứ khiến người ta khiếp sợ nhất có lẽ là bộ răng sắc nhọn trong chiếc hàm to lớn kia. Răng nanh sư tử nhọn hoắt, đó là thứ vũ khí quyết định cùng với móng vuốt để săn con mồi.
Sư tử có bộ bờm xù ra rất dọa người. Nó là động vật có bản lĩnh và kiên trì, một khi đã nhắm con mồi trong tầm mắt sư tử không bao giờ bỏ cuộc. Nó sẽ âm thầm theo dõi, từ từ nhẹ nhàng tiếp cận con mồi rồi tung đòn trực tiếp, đuổi theo con mồi đến khi nó kiệt sức và chịu thua. Bởi thế không có gì đáng ngác nhiên khi coi sư tử là loài vật nguy hiểm nhất trong rừng rậm, nó có thể tấn công bất kì ai, bất kì loài nào mà nó muốn.
Được nghe về sư tử rất nhiều lần, em cũng rất hâm mộ tài năng và bản lĩnh của loài vật này, em ước mình có thể trực tiếp gặp sư tử một lần.

Bài văn tả con sư tử trong vườn thú số 9
Chủ nhật tuần trước, em được bố mẹ cho đi chơi vườn thú. Ở đó có biết bao con vật xinh xắn và đáng yêu nhưng em thích nhất là sư tử, chúa sơn lâm của muôn loài.
Sư tử vốn sinh ra và lớn lên trên những đồng cỏ rộng lớn. Vì thế, bị nhốt trong những chiếc lồng chú ta tỏ ra khó chịu lắm. Nhưng không phải vì thế mà làm giảm mất vẻ uy nghi của một vị chúa sơn lâm, nhìn nó vẫn rất bệ vệ, đường hoàng. Thân hình chú to lớn, lượn sóng nom rất khỏe khoắn. Bốn cái chân to, rắn chắc và chạy rất nhanh. Mỗi bước đi của nó thật uyển chuyển, nhẹ nhàng như đang đi trên tấm thảm lụa. Bộ móng của sư tử mới sắc nhọn làm sao!Trông sư tử đáng sợ là thế nhưng có khuôn mặt khá hiền lành.
Chú sư tử đực có bộ bờm phía trước nhìn rất giống một ông hoàng, bờm nó xù ra tạo thành một cái khăn choàng ấm áp. Đôi mắt to, tròn, nhìn xa xăm. Cái miệng mỗi khi há ra nhìn rõ hàm răng sắc nhọn. Xung quanh miệng là những chiếc râu trắng, cứng như như sợi cước, dựng lên nom rất oai. Cái mũi đen và rất thính. Thức ăn của sư tử là thịt, mỗi lần nhìn chú ta thưởng thức rất ngon lành. Sư tử dù có ở bất cứ đâu vẫn oai vệ, lẫm liệt và luôn được mọi người chú ý.
Em rất yêu quý chú sư tử này bởi chú rất oai vệ, ra dáng một chúa sơn lâm.

Hãy đăng nhập để bình luận
Đăng nhập bằng facebook hoặc google để bình luận .




