Top 16 Bài văn tả một điểm du lịch mà em đã đến thăm (lớp 5) hay nhất

16250

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo đang trở thành hoạt động được chú trọng không chỉ trong các nhà trường mà ngày càng phổ biến ở gia đình của học sinh. Thông qua hoạt động...xem thêm ...

Top 0
(có 10 lượt vote)

Tả một điểm du lịch mà em đã đến thăm: Sa Pa

Trong kì nghỉ hè vừa qua, em đã được bố mẹ thưởng cho một chuyến thăm quan tại thị trấn xinh đẹp Sa Pa. Em nghe mọi người kể rằng ở đây có đỉnh Phan-xi-pang cao nhất Việt Nam và Đông Dương.


Qua cửa xe, em say sưa ngắm nhìn những tràn ruộng bậc thang trên sườn núi và những ngôi nhà nhỏ xinh xắn của đồng bào dân tộc. Sau hai tiếng, gia đình em đã tới thị trấn Sa Pa. Ở nơi đây, nhà gạch san sát. Khách sạn Sa Pa nằm cạnh chợ. Trên đồi thấy rải rác dấu vết di tích của những biệt thự xưa kia rất xinh xắn, xây dựng từ sau năm 1922 trở đi và đã bị tàn phá trong chiến tranh. Thay vào đó là những biệt thự, khách sạn mới được xây dựng từ sau ngày hoà bình chờ đón du khách khắp nơi đến thăm.


Tới Sa Pa, em được đi thăm thác Bạc. Nước ở trên cao đổ xuống theo sườn núi tựa như một dải lụa trắng. Bố và em đi đúng vào mùa mưa. Sau một trận mưa lớn, trên đường từ Sa Pa tới đèo Ô Quy Hồ, em được chiêm ngưỡng vô số những thác bạc chảy nhất thời, đổ nước từ trên sườn núi cao xuống thấp. Đi qua một chút nữa là cầu Mây, một chiếc cầu treo bắc qua thung lũng sông, cầu bắc chênh vênh, đi qua thấy đu đưa bồng bềnh khiến em không quen thấy sợ


Thị trấn Sa Pa vui nhất vào ngày phiên chợ cuối tuần. Chợ họp ngay giữa phố. Chợ bán nhiều sản vật địa phương, như rau, quả, măng, nấm tươi, mộc nhĩ, các vị thuốc. Sa Pa là một thị trấn nghỉ mát lý tưởng. Khí hậu mùa hạ mát mẻ, ngay giữa mùa hè mà cũng không thấy nóng bức. Còn tối đến thì có vẻ như lại rét hơn vì vậy khi tới đây thì mọi người hãy mang thêm áo khoác của mình đi nhé. Lên nghỉ mát ở Sa Pa, bố cho em đi chơi suốt ngày vẫn không thấy mệt.


Em rất yêu quý thị trấn tươi đẹp này và hy vọng có thể quay lại đây thăm quan vào một ngày gần nhất.

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 2
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 1
(có 4 lượt vote)

Tả một điểm du lịch mà em đã đến thăm: Thác Đa

Thác Đa nằm bên sườn núi Tản Viên thuộc huyện Ba Vì, cách thành phố Hà Nội 60km. Nơi đây nổi tiếng với Thác Ông, Thác Bà gắn liền với nhiều huyền thoại.


Những ngôi nhà sàn xinh xắn nằm nép dưới tán lá cây rừng là nơi nghỉ đêm của du khách. Nhiều lối mòn quanh co, nhiều bậc đá uốn khúc được xếp đặt tự nhiên tạo cho Thác Đa vẻ đẹp thơ mộng.


Em cùng với bố mẹ đã vượt qua con đường mòn lên đỉnh thác để khám phá vẻ đẹp hoang sơ của cây rừng. Tuy mệt nhưng phong cảnh nơi đây thật tuyệt vời. Em còn được thưởng thức điệu múa của các cô gái Mường quanh đống lửa bập bùng trong màn đêm, du khách sẽ không bao giờ quên. Tiếng suối chảy rì rầm, tiếng lá rừng lao xao, tiếng gà rừng te te gáy từ vách núi xa vọng đến, tiếng tác của bầy nai, tiếng rậm rịch mơ hồ giữa đêm khuya tưởng như bước chân đi, tiếng thì thầm của Thần Núi nơi Thác Ông, Thác Bà, chợt làm du khách tỉnh giấc.


Ngắm Thác Đa trong màn sương sớm hay trong ráng chiều, mới cảm thấy vẻ đẹp mộng mơ, thanh khiết của một góc Tản Viên đầy quyến rũ.

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 2
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 2
(có 2 lượt vote)

Tả một điểm du lịch mà em đã đến thăm: Đồ Sơn

Vào dịp hè năm em chuẩn bị học lớp 3, cô giáo chủ nhiệm lớp em đã tổ chức một chuyến đi tham quan cho cả lớp em đi đến Đồ Sơn.


Vào sáng thứ bảy, cả lớp em tập trung ở sân trường lúc sáu giờ để chờ xe ô tô. Ngoài cô giáo chủ nhiệm, một số bác phụ huynh cũng đi cùng để quản lý tốt cho cả lớp. Vì đây là chuyến đi đầu tiên của lớp em nên bạn nào bạn ấy cũng đều tỏ ra rất vui và phấn khởi.


Đúng 6 giờ 15 phút, xe đến cổng trường. Sau khi bọn em lên xe, ngồi đúng vị trí và đã chuyển đầy đủ đồ dùng thì xe bắt đầu chuyển bánh. Trên đường, cả lớp em cùng nhau hát rất nhiều bài hát cũng như chơi những trò chơi như: đoán bài hát, hay hát nối câu…. Sau bốn mươi lăm phút đi trên xe, cả lớp em đã đến địa điểm đầu tiên, đó là khu di tích Biệt thự vua Bảo Đại. Theo như cô hướng dẫn viên thì đây là một công trình kiến trúc độc đáo, được xây vào triều nhà Nguyễn. Sau đó, cô còn giới thiệu cho chúng em nghe rất nhiều về lịch sử của công trình kiến trúc độc đáo này. Biệt thự của nhà vua đẹp lắm, nên bọn em đều nhanh tay mang máy ảnh ra chụp và cùng nhau ghi lại những kỷ niệm đẹp tại đây. Kết thúc chuyến hành trình thăm biệt thự, chúng em được cô dẫn ra Bến tàu không số. Đây là nơi mà rất nhiều những chiếc tàu không số đã chở vũ khí, chở lương thực vào tiếp tế cho đồng bào miền trong như chúng em đã được cô lịch sử dạy ở trên lớp. Đến đây, chúng em còn được thắp hương để tưởng nhớ những người anh hùng, những chiến sĩ cách mạng đã hy sinh để có thể bảo vệ cho nền độc lập của Tổ Quốc.


Kết thúc chuyến hành thăm quan của bọn em là chúng em được vào khu tham quan Hòn Dấu resort. Đây là khu vui chơi, giải trí tổng hợp mới được xây dựng của thành phố em. Khi đến đây, ngoài việc được tắm biển, chúng em còn được chơi những trò chơi tốc độ cao cũng như được thử sức tự mình khám phá: vạn lý trường thành thu nhỏ, hay vườn hoa Đà Lạt cũng như được thăm quan sở thú. Ở đây có rất nhiều động vật thú quý hiếm như: gấu, khỉ, cá sấu, hươu… Đến chiều, sau khi đã được cô giáo và các bác phụ huynh chuẩn bị đồ ăn nhẹ, chúng em cùng tạm biệt Đồ Sơn và lên đường trở về nhà.


Quả thật đây là một chuyến hành trình rất bổ ích cũng như đem lại cho chúng em thêm nhiều điều mới, nhiều kiến thức mới. Em hy vọng sang năm sau, lớp chúng em sẽ được đi tham quan nhiều địa điểm hấp dẫn hơn nữa.

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 2
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 3
(có 6 lượt vote)

Tả một điểm du lịch mà em đã đến thăm: Đà Lạt

Xe lên đến đỉnh đèo, thành phố Đà Lạt hiện ra quanh co nhiều dốc, ẩn hiện trước mắt là những mái nhà ngói đỏ, những tòa nhà cao tầng sau những vòm lá xanh. Buổi chiều hôm đó vì đi đường xa thấm mệt, cả đoàn nghỉ lại một đêm ở khách sạn, chuẩn bị chu đáo cho buổi tham quan ngày hôm sau.


Hôm sau, lúc trời còn mờ sương, xe đưa đoàn đi xung quanh khu rừng Đồi Cù, men theo bờ hồ Xuân Hương. Mặt hồ bàng bạc, lăn tăn gợn sóng. Trên bãi cỏ, vài chú ngựa trắng ung dung gặm cỏ quanh hồ. Thấy đông người, các chú ngước cặp mắt ngây thơ lên nhìn. Cái nhìn chăm chú như muốn hỏi xem khách từ nơi nào đến vậy. Em nhanh nhảu nhờ bố chụp cho mấy kiểu ảnh với các chú ngựa bạch hiếm có.


Tiếp đó là đến thác Cam Ly. Dòng nước đổ xuống, bọt tung trắng xóa. Các hòn đá rêu xanh như làm duyên thêm cho dòng chảy. Gần đấy là vườn hoa với rất nhiều loài hoa khoe sắc. Một ngày trôi qua thật nhanh chóng. Hôm sau đoàn tiếp tục tham quan thác Đa-tan-la. Thác này nổi tiếng dốc cao. Em leo núi không quen thành thử hai chân mỏi nhừ, nhưng bù lại được ngắm cảnh đẹp hiếm thấy. Thác từ trên cao đổ mạnh xuống vách đá thẳng đứng, bọt nước trắng xóa, bắn vào mặt em mát rượi.


Rời Đà Lạt đã mấy tháng rồi mà trong em vẫn còn nguyên những hình ảnh đẹp đẽ, tươi mới về mảnh đất hiếm có này. Em mong Đà Lạt mãi đẹp và yên bình như thế.

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 2
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 4
(có 4 lượt vote)

Tả một điểm du lịch mà em đã đến thăm: Vịnh Hạ Long

Cứ sau mỗi năm học, để động viên tinh thần học tập của em, bố mẹ thường tổ chức cho cả nhà đi nghỉ mát. Năm nay, bố đã thưởng cho em một chuyến tham quan ở vịnh Hạ Long.


Em đến Hạ Long với bao nhiêu là háo hức. Chỉ khoảng một tiếng là đến nơi. Trước mắt em, trải ra ngút ngàn là màu nước biển mát lành và những hòn đảo nhỏ đan xen nhấp nhô trong lòng vịnh. Lên thuyền ra vịnh mới thấy hết cái tươi đẹp kì vĩ của khung cảnh nơi đây.


Đứng trên khoang thuyền, em nghe gió mát lồng lộng mơn man trên mái tóc. Nắng trải ra làm nước biển xôn xao lấp lánh. Càng vào sâu trong lòng vịnh càng có cảm giác nước trong vịnh là một khối ngọc bích nhưng mềm mại uyển chuyển. Nhìn bốn bề thấy mênh mang là sóng nước hiền hòa. Xa xa, cây cầu treo Bãi Cháy nổi tiếng trông như một bàn tay xinh xắn đang vẫy chào du khách.


Mỗi hòn đảo mang một hình dáng kì lạ. Tên mỗi hòn đảo lại được đặt theo hình dáng mà người ta tưởng tượng về hòn đảo đó, nào là hòn Trống Mái, đảo Con Gà, nào là hang Đầu Gỗ… Những hòn đảo nhỏ nhấp nhô như ôm ấp lòng vịnh. Còn những chiếc thuyền nhỏ của ngư dân, của những đoàn khách du lịch quây quần dưới chân đảo như đàn con đang làm nũng cha mẹ...


Rời vịnh Hạ Long, em vẫn còn cảm giác ngỡ ngàng thích thú trước vẻ đẹp của vịnh - một kỳ quan hiếm có của Tổ quốc. Em thấy tự hào hơn về non sông gấm vóc của mình và càng thấm thía hơn trách nhiệm phải góp phần giữ gìn và xây dựng đất nước. Kỳ nghỉ hè của em đã trôi qua với bao điều thú vị và bổ ích như thế.

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 2
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 5
(có 6 lượt vote)

Tả một điểm du lịch mà em đã đến thăm: Cửa Lò

Mùa hè năm ngoái, bố mẹ đã thưởng cho em một chuyến du lịch tới vùng biển Cửa Lò. Em đã cảm thấy vô cùng thích thú.


Tối hôm đó, mẹ đã chuẩn bị đầy đủ đồ cho cả gia đình. Sáng sớm hôm sau, chuyến xe xuất phát từ năm giờ sáng, đến tầm trưa thì đến nơi. Sau đó các thành viên trong đoàn du lịch đến khách sạn nhận phòng, ăn trưa và nghỉ ngơi.


Khoảng năm giờ chiều, khi hết nắng mọi người cùng nhau ra biển. Em phải đi bộ từ khách sạn khoảng bốn ki-lô-mét mới đến biển. Trước mắt em chính là bãi biển Cửa Lò rộng mênh mông. Gió biển lồng lộng. Tiếng sóng vỗ ào ạt. Bãi cát vàng trải dài. Bầu trời lúc này thật cao, không một gợn mây. Ông mặt trời như một quả bóng khổng lồ tỏa ánh nắng chói chang xuống mọi nơi. Em cùng các bạn thỏa thích vui đùa trên bãi cát, nghịch nước biển mát lạnh.


Buổi đêm, em cùng bố mẹ đi bộ ra biển chơi. Tầm này biển rất đông đúc. Nhiều quán nước gần biển đã chật kín người. Em và chị gái xin bố mẹ cho ra bờ biển chơi. Hai chị em đã xây được những tòa lâu đài cát rất đẹp. Ngày hôm sau, cả đoàn được hướng dẫn đi thăm các địa danh nổi tiếng ở Cửa Lò như: đảo Hòn Ngư, chùa Lô Sơn, đảo Lan Châu…


Chuyến du lịch biển Cửa Lò hai ngày một đêm tuy ngắn nhưng rất vui vẻ. Em mong rằng sẽ sớm được quay trở lại nơi đây.

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 2
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 6
(có 2 lượt vote)

Tả một điểm du lịch mà em đã đến thăm: Đà Nẵng

Sau khi kết thúc học kì I, bố mẹ đã thưởng cho em một chuyến đi du lịch tại thành phố Đà Nẵng.


Đây là lần đầu tiên em được đi chơi xa, được ngồi máy bay nên em cảm thấy vô cùng háo hức. Sau khi làm xong hết thủ tục, em cùng với bố mẹ lên máy bay. Chỉ khoảng hơn một tiếng là đã đến thành phố Đà Nẵng. Xe đưa đón ở sân bay đã đưa gia đình em về tận khách sạn. Nhận phòng và thu dọn hành lý xong, em được bố mẹ đưa đi thăm quan nhiều địa điểm nổi tiếng ở Đà Nẵng. Một trong số đó chính là cây Cầu Vàng nổi tiếng. Trước đó em chỉ được nhìn trên vô tuyến. Bây giờ được tận mắt nhìn thấy, bước đi trên cây cầu này, em mới cảm nhận được sự kì vĩ của nó.


Hôm sau, gia đình em đi tắm biển ở bãi biển Mỹ Khê. Bờ biển dài và rộng, bãi cát mịn màng. Hàng dương xanh trên cồn cát ven bờ luôn rì rào khúc hát. Buổi sáng, nước biển trong xanh, những con sóng nhè nhẹ vỗ vào bờ. ông mặt trời thức dậy, biển lại thêm rực rỡ bởi những tia nắng vàng óng ả. Em còn được ăn rất nhiều món hải sản nổi tiếng ở đây. Cả gia đình đã có những giây phút rất vui vẻ bên nhau.


Chuyến du lịch thật tuyệt vời. Em mong rằng sang năm, gia đình em sẽ tiếp tục đi du lịch cùng nhau.

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 2
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 7
(có 2 lượt vote)

Tả một điểm du lịch mà em đã đến thăm: Chùa Thầy

Ở quê em cứ tới dịp mùng 7 tháng 3 âm lịch hàng năm là lại tổ chức lễ hội Chùa Thầy, đây là một ngôi chùa nổi tiếng ở khu vực ngoại thành Hà Nội, ngôi chùa không chỉ có lịch sử lâu đời với vẻ trang nghiêm cổ kính mà còn có phong cảnh thiên nhiên rất đẹp.


Hôm đó là một ngày cuối tuần trước ngày diễn ra lễ hội chỉ mấy ngày, cả gia đình em đã cùng đi tham quan và vãn cảnh chùa. Bước vào cổng chùa em đã cảm nhận được mùi hương thoang thoảng qua cánh mũi, không khí trang nghiêm và thanh tịnh rất tĩnh lặng, mọi người ai cũng đi nhẹ nói khẽ và ăn mặc kín đáo, lịch sự. Khuôn viên chùa có rất nhiều cây cổ thụ, cây cảnh và những giàn hoa phong lan khiến cho mọi người khi vào đây sẽ cảm thấy rất yên bình, trong lành. Những mái ngói đã rêu phong xanh rì, vòm mái cong lên mang vẻ cổ kính và trầm mặc.


Trước sân chùa là hồ Long Trì, nơi đây là một hồ khá rộng có Thủy Đình là nơi thường biểu diễn những lễ hội múa rối nước, bởi ngôi chùa này gắn với cuộc đời của Thiền sư Từ Đạo Hạnh - cha đẻ của nghề múa rối nước. Mặt hồ nước rất xanh và trong, hai bên hồ nước còn có hai chiếc cầu xây cong lên được lợp mái ngói trông rất khác biệt và cổ kính. Chùa Thầy nằm dựa vào một ngọn núi tên là Sài Sơn, ngọn núi khá cao và từng bước đi lên núi được xẻ ra trực tiếp bằng đá núi.


Em đã rất cố gắng nhưng chỉ leo được một nửa đường đã quá mệt và những đoạn dốc khá cao. Để lên được đỉnh núi nơi cắm ngọn cờ Tổ quốc còn phải leo đường núi không có bậc thang. Em sẽ quyết tâm một dịp gần nhất sẽ leo tới đỉnh núi.


Em rất tự hào vì quê mình có một cảnh đẹp và ngôi chùa linh thiêng cổ kính như vậy. Hàng năm tới lễ hội Chùa Thầy, mọi người kéo về đây rất đông, nhờ vậy mà tiếng tăm của danh lam thắng cảnh quê hương lại được vang xa hơn.

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 2
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 8
(có 1 lượt vote)

Tả một điểm du lịch mà em đã đến thăm: Cố đô Huế

Mùa hè năm ngoái, mẹ cho em đi du lịch ở Huế. Đó là một chuyên đi đầy thú vị.


Xe đưa cả đoàn lướt bon bon trên đường quốc lộ. Xe đi qua cánh đồng lúa Tuy Hòa cò bay thẳng cánh, qua rừng dừa Tam Quan bạt ngàn rồi bắt đầu vượt đèo. Mẹ em bảo đó là đèo Hải Vân. Xe leo mải, leo mãi tới đỉnh đèo. Trước mắt em là một vùng trời biển rộng mênh mông bát ngát. Xuống đèo là đến địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế. Xe vẫn lao vun vút, mãi gần mười giờ đêm xe mới đến thành phố Huế. Thành phố gần chìm trong giấc ngủ. Xe qua cầu Tràng Tiền bắc trên dòng sông Hương. Hai bên bờ đèn sáng mờ ảo, lung linh. Cả đoàn nghỉ ở khách sạn Hương Giang. Đi suốt ngày mệt quá nên vừa nằm lên giường em đã ngủ chẳng còn biết trời đất gì nữa.


Sáng hôm sau, mẹ cùng các cô cho em đi thăm Cố Đô. Theo chỉ dẫn của cô hướng dẫn viên, em vào Đại Nội. Cảnh nào ở đây cũng khiến em ngạc nhiên. Đây là những khẩu đại bác bằng đồng. Nơi kia là những đính đồng to tướng nặng hàng tấn, rồi bàn thờ các ngai vàng của các vua nhà Nguyễn. Sau đó, cả đoàn xuống thuyền, ngược dòng sông Hương đi thăm khu lăng tẩm vua Tự Đức. Lăng Tự Đức êm đềm như vườn tược Huế. Rồi lên ô tô, xuôi dòng về thăm lăng Khải Định. Lăng Khải Định không đồ sộ nhưng lộng lẫy. Em phải trèo hàng trăm bậc đá mới vào đến lăng. Một tòa nhà hiện ra làm em choáng ngợp bởi những đường nét hoa văn múa lượn, những màu sắc sặc sỡ. Tất cả đều được ghép bằng những mảnh sứ. Vào sâu hơn nưa là tượng vua Khải Định đúc bằng đồng to lớn và bệ vệ.


Ngày hôm sau, em về thăm thôn Vĩ Dạ. Phong cảnh ở đây rất thanh bình của một vùng quê yên ả. Cô hướng dẫn viên cho biết, nơi đây đã đi vào văn chương Việt Nam với bài thơ nổi tiếng Dây thôn Vĩ Dạ của nhà thơ Hàn Mặc Tử. Em còn được thưởng thức món đặc sản cơm hến và chè bắp rất dân dã. Buổi chiều, mẹ cho em đi chợ Đông Ba. Bây giờ, em mới có dịp ngắm thành phố Huế. Quả là "Huế đẹp, Huế mơ" như nhiều người đã từng ca ngợi, vẻ đẹp trầm tĩnh lạ thường. Vào đến chợ, em hoa cả mắt vì sự phong phú của hàng hóa. Mẹ em chỉ mua những đặc sản như hạt sen, mè xửng, nón bài thơ ... về làm quà cho gia đình. Thế là kết thúc ngày thứ hai. Tối hôm đó, em được ngồi thuyền rồng trên dòng sông Hương. Hai bên bờ sông, đèn điện như sao ẩn hiện. Dòng sông lấp lánh dát vàng. Con thuyền từ từ trôi theo giọng hò của các ca sĩ.


Đó là một chuyên đi đầy thú vị chẳng bao giờ em có thể quên được. Đất nước ta còn nhiều danh lam thắng cảnh đẹp hơn nữa. Nào vịnh Hạ Long, động Phong Nha, biển Nha Trang ... Em mong ước mình sẽ được đi thăm những nơi như thế để thêm yêu đất nước quê hương.

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 2
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 9
(có 0 lượt vote)

Tả một điểm du lịch mà em đã đến thăm: Thành Cổ Loa

Một trong những chuyến đi mà em có ấn tượng sâu sắc nhất là chuyến đi cùng đoàn của lớp vào tham quan di tích Thành Cổ Loa. Đây là một chuyến đi rất tuyệt vời, em và các bạn đã có được những trải nghiệm vô cùng thú vị.


Thành Cổ Loa nằm ở huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, nơi đây thờ An Dương Vương và công chúa Mị Châu. Ấn tượng đầu tiên của em khi tới đây chính là sự trang nghiêm, cổ kính và uy nghi của đền thờ. Cô hướng dẫn viên đã giới thiệu cho chúng em nghe về từng ngôi đền thờ, đầu tiên là đề thờ vua An Dương Vương, trong đền thờ có nhiều câu đối, không khí thiêng liêng, thành kính. Trước đền thờ có khoảng sân rộng, có nhiều những chậu cây cảnh được uốn nắn và tạo thế rất đẹp, cắt tỉa và chăm sóc cẩn thận.


Bên cạnh đền có một cây đa cổ thụ rất uy nghiêm, có lẽ cây đa đã được trồng từ khi nhân dân lập nên đền thờ này. Bao quang khu đền là những ban, miếu thờ các vị trung thần của vua An Dương Vương như Cao Lỗ - người chế tạo ra nỏ thần. Ở hồ Bán Nguyệt chính là bức tượng Cao Lỗ đang bắn nỏ được tạc rất đẹp. Am nhỏ thờ công chúa Mị Châu rất tối, bên trong chỉ le lói ánh đèn, đi theo cô hướng dẫn viên, chúng em đi tới một cánh cửa nhỏ bị đóng kín, chỉ được nhìn từ bên ngoài vào. Cánh cửa đó chỉ được mở vào ngày 15 âm lịch hàng tháng. Bên trong cánh cửa đó có một pho tượng bằng đá khoác trên mình áo thêu hình phượng rất đẹp, nhưng kì lạ là bức tượng này không có đầu.


Chuyến đi tham quan rất bổ ích, em đã được hiểu biết và ghi nhớ sâu hơn lịch sử dân tộc biết ơn công lao của vùa An Dương Vương, và biết đến câu chuyện tình yêu đẹp nhưng bi thảm của công chúa Mị Châu.

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 2
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 10
(có 1 lượt vote)

Tả một điểm du lịch mà em đã đến thăm: Nha Trang

Trên khắp dải đất hình chữ S thân yêu, nơi đâu cũng có những danh lam thắng cảnh xinh đẹp. Nếu Sa Pa nổi tiếng với sương mù huyền ảo, Hà Nội nổi tiếng với những dãy phố cổ kính, thì Nha Trang lại gắn với biển đẹp trong ấn tượng của tất cả mọi người. Nha Trang là địa điểm nghỉ mát vừa qua của gia đình tôi. Nơi đây là một trong những nơi đẹp nhất mà tôi gặp trong thời gian nghỉ hè.


Kết thúc một năm học với nhiều điều như ý, bố quyết định thưởng cho hai chị em tôi một chuyến du lịch, nghỉ mát tránh nóng ở Nha Trang. Đeo ba lô, chúng tôi theo máy bay rời xa thành phố ồn ào, khói bụi và háo hức đón chờ cuộc hẹn với Nha Trang xinh đẹp. Máy bay cất cánh để lại phía xa bầu trời Hà Nội, Nha Trang chào đón du khách bằng ánh nắng dịu nhẹ của mùa hè.


Xe lại lăn bánh đến bãi biển Nha Trang, những làn gió nhẹ thổi qua đã thoang thoảng hương vị mặn mà của biển. Nha Trang phía trước mặt là biển, phía sau lưng là núi, phong cảnh xinh đẹp vô cùng. Là địa điểm nghỉ mát nổi tiếng, bãi biển Nha Trang được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới.


Cả một vùng biển bao la rộng lớn, mênh mông không thấy điểm kết thúc. Nước biển trong xanh thăm thẳm, đong đầy như cái thau nước khổng lồ, chứa đựng vẻ đẹp của đại dương. Bờ biển cong cong mềm mại, thoai thoải dần xuống theo mép sóng. Bãi cát dài, trắng xóa, những hạt cát mịn màng, mát rượi, linh hoạt trượt qua những ngón chân. trắng phau, mịn màng dưới chân. Từng đợt sóng nối đuôi nhau, ào ạt xô vào bờ, bọt bắt lên rồi lại chạy đuổi nhau ra tít khơi xa như lũ trẻ con tinh nghịch, chơi đùa mãi mà không biết mệt. Ánh mặt trời rực rỡ phản chiếu xuống mặt nước, lấp lánh như dát một lớp bảng mỏng. Trên bờ, những hàng dừa nước nghiêng nghiêng tỏa bóng mát xuống ghế nghỉ mát, cửa hàng quán nước phục vụ du khách đến tham quan, tắm biển. 


Dưới biển gần bờ, mọi người kéo nhau chơi đùa, người ngụp lặn cùng phao bơi đủ sắc màu dưới khu tắm, người nằm dài trên cái xây lâu đài. Những lâu đài nhỏ yếu bằng cát, có cơn sóng lớn chợt ập vào, theo sóng biến mất. Gió biển mát lành thổi vào bờ khiến những tàu dừa rung rinh, vẫy vẫy. Tiếng cười đùa râm ran hòa cùng tiếng gió thổi và tiếng sóng vỗ tạo nên bản nhạc mùa hè vui tươi.


Ngồi trên thuyền, ca – nô ra phía xa khám phá, bốn bề mênh mông sóng nước, cảm giác như mình đang nằm trong lòng đại dương, được đại dương ôm ấp, vỗ về. Chiếc ca-nô màu trắng, cắm lá cờ đỏ sao vàng trước buồng lái lao vuin vút trên mặt biển, lá cờ Việt Nam bay phần phật theo gió.  Du khách trên ca - nô thích thú cười vang, vừa tận hưởng không khí trên biển, vừa ngắm nhìn mặt biển náo động theo ca – nô.  


Khung cảnh thiên nhiên biển Nha Trang rất đẹp, ngập tràn trong sắc xanh tươi mát, êm dịu của trời xanh, biển xanh và những hàng cây xanh cùng sắc màu của trang phục du khách. Đẹp như một thế giới thần tiên. Nhiều khu đảo cá được tạo nên bằng những chiếc hồ nhân tạo xây ngay trên mặt biển. Trong hồ, những chú cá đủ loại, hình dáng, màu sắc rực rỡ bơi qua bơi lại mắt khiến cho người thích thú.  


Bãi biển mùa hè đông đúc khách du lịch, du khách trong nước và quốc tế, ai cũng tỏ ra yêu thích vẻ đẹp và không khí nơi đây, trầm trồ khen ngợi hòn ngọc quý của thiên nhiên. Tôi rất thích cảm giác chạy nhảy trên cát trắng, trốn những con sóng cứ tha thiết đòi bám lấy chân người. Nhặt những vỏ sò lẫn trong cát, áp lên tai dường như có thể nghe thấy tiếng nhạc du dương tựa lời thì thầm của biển Nha Trang. Ngâm mình trong dòng nước tự nhiên, trong xanh và mát rượi, mọi âu lo dường như tan biến hết, chỉ còn lại sự hòa hợp với thiên nhiên. 


Nha Trang đã để lại trong tôi nhiều cảm xúc và ấn tượng khó phai. Thành phố với bãi biển xinh đẹp đã khiến cho mùa hè của tôi thêm phần ý nghĩa.

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 2
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 11
(có 1 lượt vote)

Tả một điểm du lịch mà em đã đến thăm: Đà Lạt (bài 2)

Còn gì thú vị hơn khi mình được đi đây đó khám phá những vùng đất mới. Khì hè này gia đình em tổ chức một chuyến du lịch Đà Lạt.


Nếu miêu tả một cảnh đẹp ở Đà Lạt thì rất khó, vì khi đã đặt chân đến Đà Lạt là ta  cú ngỡ như đã bước vào một xứ sở mộng mơ: ta bước vào tranh giăng mắc bốn bề. Một không gian bốn chiều là tranh. Còn gì tú vị hơn khi chính bản thân mình được trải nghiệm đắm chìm trong bức tranh trữ tình ấy. Khi đến đây em cứ ngỡ như mình lạc vào xứ sở châu Âu với rừng thông hẻm vực, sương mù,… Nhưng Đà Lạt không chỉ mang những nét đẹp châu Âu mà còn mang đậm hơi thở châu Á.  Bầu không khí Đà Lạt lúc nào cũng mát rười rượi. Ba em thường đùa rằng: Đà Lạt có một cái máy lạnh mấy trăm ngàn cây số. Nhưng máy lạnh này không tốn điện lại có gió trời. Và nhìn được bầu trời đám mây, cỏ hoa khắp chốn. Buổi sáng của ngày nghỉ đầu tiên, đút tay vào túi, em đi từ nhà thờ Con Gà ra chợ, qua hồ Xuân Hương, thấy sương chưa tan, còn mờ mờ khắp chốn. Vậy mà bên bờ hồ đã nhộn nhịp người làm vườn rửa cà rốt, những thúng cà rốt màu da cam rực lên một màu chói mắt bên bờ hồ.


Buổi trưa, dọc theo mọi ngả đường, em được các cành thông che nắng, phấn thông vàng bay bay trong gió như những hạt bụi tinh khôi tìm về tương lai. Giữa những bụi cây xanh ngắt lại rực lên những đoá hoa hoang dại: nào dã quỳ vàng chói, nào hoa ngũ sắc sặc sỡ, nào tường vi trĩu nặng từng chùm. Nếu vui chân vượt qua vài dốc ta sẽ đến Cam Ly. Thác Cam Ly không hùng vĩ mà hiền hoà, rộn ràng và tươi mát cheo leo bên sườn dốc, lại có cỏ xanh hoa dại nở vàng, nở tím... Em bước đi thỉnh thoảng cũng phải dè dặt, vì sợ dẫm lên những đoá hoa vàng bé xíu, mọc từ một loài cỏ dại trên đất đồi. Một lúc thong dong, em bước vào các vườn lan Đà Lạt. Từng lá lan mọng lên, từng chồi lan nõn nà, xanh xanh, trong trong và bóng mượt như nhựa. Nhìn lá hoa thật mà cứ ngỡ như hoa giả vì nó sặc sỡ lắm, tươi thắm lắm, đợi đến khi hương lan tỏa ra, em mới biết là hoa thật. Lan Đà Lạt trăm thứ vạn loài, không thể đếm xuể cả địa lan, lẫn phong lan cả vũ nữ, cát-laya, đến loài Hồ Điệp, và Đại Châu... Rồi bên cạnh đó là những cây kì hoa dị thảo... thầm lặng mà tươi tắn như sen đất tươi xanh, hồng môn rực đỏ, cẩm tú cầu tím nhẹ, hoa lồng đèn xinh xinh và thiên hài lửng lơ. Vào Dinh Ba, chúng ta sẽ thấy những đoá hồng nào hồng nhung, hồng bê bê, hồng phấn, hồng trắng. Chưa kể những nhà kính trồng hồng, trồng li rực rỡ như những xứ sở Ba Lan kiêu sa và tươi thắm như những phim tình diễm lệ.


Ngày xa Đà Lạt, em lưu luyến bước không vui. Trong lòng thầm nhủ: "Tạm biệt thôi, mai này mình lại về Đà Lạt" nhưng biết đến bao giờ? Đà Lạt ơi! Bao giờ em gặp lại?

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 2
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 12
(có 2 lượt vote)

Tả một điểm du lịch mà em đã đến thăm: Sa Pa (bài 2)

Mùa hè là mùa của những chuyến du lịch, nghỉ mát. Mọi người từ khắp mọi miền của tổ quốc cùng tránh đi cái nắng như đổ lửa của mùa hè, đến những địa điểm nghỉ mát yêu thích. Mùa hè năm nay, gia đình tôi cũng tổ chức đi chơi. Địa điểm được chọn là Sa Pa – nơi khí hậu đặc biệt đầy cuốn hút. Vẻ đẹp của Sa Pa đã để lại cho em những rung động khó phai. 


Thành phố vào mùa hè nóng nực và đầy khói bụi, gia đình tôi nhanh chóng chuẩn bị để đi tránh nóng, chị em tôi thì vui sướng với kỳ nghỉ hè của mình. Bánh xe lăn nhanh, bỏ lại thành phố ồn ào chật hẹp, xe băng qua những con đường ngập nắng và gió, tiến lên Sa Pa – địa điểm du lịch bốn mùa của Việt Nam. 


Sa Pa chào đón đoàn du lịch chúng tôi bằng một cơn mưa nhẹ, khác hẳn với cái nóng của thành phố, dù đã về trưa khí trời ở đây mát mẻ lạ thường. Từng chiếc xe du lịch lớn nhỏ, ô tô xe máy lần lượt theo con đường mòn dẫn vào khu nhà trọ. Dường như đã lường trước khí hậu nơi đây, những bộ quần áo phong cách mùa thu thấp thoáng qua lại trước mắt tôi. Mùa hè nên lượng khách du lịch đặ biệt đông, khu nghỉ chân xã Lao Chải mà gia đình tôi chọn cũng rất đông vui.


Thời tiết Sa Pa tháng 7 tương đối ôn hòa, không quá lạnh như mùa mưa tháng 2, tháng 3. Trời trở lạnh vào sáng sớm và về đêm, còn ban ngày thì vẫn có nắng ấm nhảy nhót. Mỗi buổi sáng thức dậy, đứng ở trên tầng của nhà nghỉ, bạn có thể thu vào tầm mắt không gian rộng lớn với dãy núi mờ ảo trong màn sương mù của Sa Pa, đẹp huyền bí như những bức tranh thủy mặc được phác họa thời trung cổ. Nhiệt độ sáng sớm khá thấp, bước ra ngoài, mọi người đều mặc áo khoác, ngăn cản cái lạnh mùa hè ngấm vào da thịt. 


Đoàn du lịch theo xe di chuyển đến các địa điểm tham quan nổi tiếng của Sa Pa. Cỏ hoa bên đường đi đều nhuộm một màu xanh, nắng đã lên nhưng tiết trời vẫn mát mẻ. Mọi người vừa đi vừa dừng chân để chụp ảnh, quay phim, tiếng nói cười huyên náo. Đặc biệt hơn, tháng 7 là tháng lúa ở Sa Pa đẹp nhất, bạn sẽ được hòa mình vào sắc xanh mơn mởn của thiên đường ruộng bậc thang ở Sa Pa. Mọi người ai cũng trầm trồ say mê trước cảnh tượng tuyệt diệu một năm chỉ có một lần.


Muốn ngắm toàn cảnh Sa Pa, chỉ cần leo lên núi Hàm Rồng cách thị trấn Sa Pa khoảng 3 km. Từ trên núi nhìn xuống, thung lũng Mường Hoa ẩn hiện trong sương khói. Du khách đến đây như lạc vào khu vườn thần tiên tiên với những đám mây bồng bênh trôi. Nhà thờ cổ Sa Pa hay còn là nhà thờ Đá Sapa - dấu ấn kiến trúc cổ toàn vẹn nhất của người Pháp còn sót lại. Qua thời gian, nhà thờ đã được tôn tạo lại, trở thành hình ảnh không thể thiếu khi nhắc đến thị trấn Sapa mù sương.


Sa Pa còn là nơi tập trung các bản dân tộc: Cát Cát, Tả Van, Bản Hồ, Tả Phìn. Du khách cũng thường lui tới những nơi này, vừa tham quan, vừa khám phá đời sống sinh hoạt thường ngày của người dân vùng cao Sa Pa. Phong cảnh núi rừng nguyên sơ và quyến rũ, bầu không khí trong lành khiến tâm hồn con người trở nên thoải mái lạ thường. Người dân vùng cao lặng lẽ tận hưởng cuộc sống yên bình của họ, những trang phục dân tộc rực rỡ thi nhau khoe sắc với thiên nhiên xung quanh, làm người xem vui mắt vui lòng. 


Sa Pa còn nổi tiếng có thung lũng của bãi đá cổ điêu khắc nhiều hình dáng khác nhau – Thung lũng Mường Hoa. Thung lũng nằm xen giữa cỏ cây và những thửa ruộng bậc thang của đồng bào dân tộc. Hàng trăm tảng đá sa thạch có khắc những hình vẽ, những ký tự kỳ lạ hấp dẫn. Và đến thăm Sa Pa, nhất định phải lên Thác Bạc -  thác Tình Yêu. Đi từ xa, bạn đã có thể nghe thấy tiếng thác nước đổ ào ào, tuôn trào như suối bạc. Buổi tối, khi mọi người đã mỏi chân, Sa Pa sẽ chiêu đãi bằng những món ăn đặc sản. Những món nướng như trứng gà, trứng vịt, thịt, cơm lam, ngô, khoai nằm trên bếp lửa, tỏa hương vị hấp dẫn, rất phù hợp với cái lạnh ban đêm của Sa Pa.


Cảnh vật Sa Pa xinh đẹp và lãng mạn, con người Sa Pa thân thiện và gần gũi. Đất và người nơi đây hòa quyện với nhau, tạo nên vẻ đẹp đặc biệt của địa danh này. Để rồi khi tạm biệt Sa Pa, quay lại với không gian ồn ào, náo nhiệt, người ta lại thơ thẩn nghĩ về một buổi sáng mờ sương, trong lành và xao xuyến lòng người.

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 2
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 13
(có 2 lượt vote)

Tả một điểm du lịch mà em đã đến thăm: Vịnh Hạ Long (bài 2)

Thế là mùa hè đã đến, để thưởng cho thành tích học tập kì này của em bố đã thưởng cho em được cùng cả nhà đến thăm Hạ Long, một kì quan thiên nhiên nổi tiếng mà không ai là không biết đến.


Em đến Hạ Long với bao nhiêu là háo hức! Em đã nghe truyền thuyết về vịnh, về những con rồng trầm mình làm nên những hòn đảo muôn hình vạn trạng trong lòng vịnh. Trên đường đi, hình ảnh những làng mạc, nhà cửa, phố xá trải dài ra trước mắt...Xe dừng lại. Thật là trời nước một màu trong xanh thăm thẳm. Trước mắt em, trải ra ngút ngàn là màu nước biển mát lành và những hòn đảo nhỏ đan xen nhấp nhô trong lòng vịnh. Lên thuyền ra vịnh mới thấy hết cái tươi đẹp kì vĩ của khung cảnh nơi đây. Đứng trên khoang thuyền, em nghe gió mát lồng lộng mơn man trên mái tóc. Nắng trải ra làm nước biển xôn xao lấp lánh.


Càng vào sâu trong lòng vịnh càng có cảm giác nước trong vịnh là một khối ngọc bích nhưng mềm mại uyển chuyển. Nhìn bốn bề thấy mênh mang là sóng nước hiền hòa. Xa xa, cây cầu treo Bãi Cháy nổi tiếng trông như một bàn tay xinh xắn đang vẫy chào du khách. Đi sâu thêm chút nữa, quanh ta đều là những hòn đảo nhỏ đan xen vào nhau như một mê cung đầy hấp dẫn. Mỗi hòn đảo mang một hình dáng riêng, rất kì lạ. Truyền thuyết kể rằng có 99 con rồng đã trầm mình xuống vịnh khiến cho nước biển nơi đây xanh một màu xanh biêng biếc kì diệu. Mỗi con rồng đã hóa thành một hòn đảo nên nơi đây mới có tên là vịnh Hạ Long. Tên mỗi hòn đảo lại được đặt theo hình dáng mà người ta tưởng tượng về hòn đảo đó, nào là hòn Trống Mái, nào là đảo Con Gà, nào là hang Đầu Gỗ,... lại còn hang Ti Tốp, hang Sửng Sốt nữa chứ! Có lẽ con người quá ngỡ ngàng về những gì tạo hóa diệu kì ban cho vịnh Hạ Long. Đến gần, ta mới thấy 'những hòn đảo nơi đây được tạo nên bởi những khối đá vôi khổng lồ. Qua mưa nắng thời gian, chúng đã bị bào mòn nên có hình dáng kì lạ như ngày nay. Mỗi hòn đảo lại được phủ xanh bởi những loài cây kiên cường dũng cảm: bản thân loại đá vôi có rất ít chất dinh dưỡng, cây phải tự bám đá, rễ của chúng tiết ra một loại dịch để có thể “tiêu hóa” thứ đá khô cằn kia.


Nhưng phải đến với các hang động mới thấy được hết vẻ đẹp kì lạ của Hạ Long. Bước vào hang Sửng Sốt (có lẽ vì hang đẹp đến sửng sốt chăng?) ta thấy trong lòng hang có những mạch nước ngầm nhỏ,những giọt nước từ trên trần hang nhỏ xuống mang theo vài ba hạt cát tí xíu. Những hạt cát này không theo nước rơi xuống mà ôm ấp lấy nhau, qua hàng nghìn hàng triệu năm, chúng tạo thành những mảng thạch nhũ lấp lánh. Những cái hang ở đây đều được tạo nên bởi những mảng thạch nhũ như thế, đó là kết quả của một sự vận động tự nhiên bền bỉ diệu kì đến kinh ngạc. Hang rất sâu và rộng, có thể chứa đến nghìn người. Nền hang là đá thường, còn trần hang đầy những thạch nhũ. Thạch nhũ cũng có muôn hình vạn trạng khiến du khách sửng sốt. Đặc biệt, có những nơi, thạch nhũ tạo thành những hình có ý nghĩa trên vách hang, trần hang. Đó là hình đôi vợ chồng trong ngày cưới, là hình con gà, con khỉ,... Dưới ánh đèn, những hình ảnh đó lấp lánh kì ảo đẹp đến khó tin. Bước ra khỏi hang là đặt chân lên đỉnh của hòn đảo. Đứng trên cao nhìn ra bao la bát ngát vịnh Hạ Long, một lần nữa ta lại được thấy quanh mình cái mênh mông trời bể trong xanh mát lành. Những hòn đảo nhỏ nhấp nhô như ôm ấp lòng vịnh. Còn những chiếc thuyền nhỏ của ngư dân, của những đoàn khách du lịch quây quần dưới chân đảo như đàn con đang làm nũng cha mẹ...


Rời vịnh Hạ Long, em vẫn còn cảm giác ngỡ ngàng thích thú trước vẻ đẹp của vịnh - một kì quan hiếm có của Tổ quốc. Em thấy tự hào hơn về non sông gấm vóc của mình và càng thấm thìa hơn trách nhiệm phải góp phần giữ gìn và xầy dựng đất nước. Kì nghỉ hè của em đã trôi qua với bao điều thú vị và bổ ích như thế.

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 2
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 14
(có 2 lượt vote)

Tả một điểm du lịch mà em đã đến thăm: Đà Nẵng (bài 2)

Năm học vừa rồi em đạt danh hiệu là học sinh xuất sắc và giải ba môn Toán cấp thành phố nên được bố mẹ thưởng một chuyến đi chơi xa, cũng là dịp cả nhà được nghỉ ngơi sau nhũng thời gian vùi đầu vào công việc. Vì chưa đi Đà Nẵng lần nào nên bố mẹ em quyết định đặt vé vào đây. Ở Đà Nẵng thật xinh đẹp với nhiều phong cảnh tuyệt vời. Có cầu Rồng uốn mình sừng sững giữa lòng thành phố, có dòng sông Hàn tươi trẻ và đầy thơ mộng, có Bà Nà Hill tiên cảnh mang vẻ đẹp lạ lùng,...nhưng em thích nhất là bãi biển Mỹ Khê nơi đây.


Đứng từ trên khách sạn nhìn ra xa, em thấy một khoảng không rộng bao la xanh thăm của làn nước .Bãi biển dài và rộng, xa tít tắp tận đường chân trời. Buổi sáng, biển êm đềm, hiền hoà, sắc nước xanh trong tựa tranh vẽ. Bờ cát trắng mịn màng, tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng như đang gọi mời lại vừa như đang thì thầm đánh thức bờ cát dài thức dậy. Ánh mặt trời bắt đầu lên, nước biển lung linh màu nắng nhẹ, những sinh hoạt của người dân chài cũng bắt đầu. Xa xa là bóng gia đình bác ngư đang đánh bắt cá, bên kia là cảnh kéo lưới tấp nập của người dân chài đang kéo lưới trở về. Trên bờ, những cụ bà đang đi bộ tập thể dục, thỉnh thoảng một khúc nhạc của bài tập dưỡng sinh lại vang lên,....khung cảnh thật yên bình và nên thơ đến lạ.


Ánh mặt trời dần lên cao, sóng biển bắt đầu vỗ mạnh. Bãi cát trắng hòa cùng ánh vàng của mặt trời thật long lanh. Hàng dừa xanh dọc bờ biển đứng hiên ngang rì rào trong từng đợt gió. Từng cơn sóng vỗ vào bờ đầy mạnh mẽ, sục sôi. Biển trưa không êm đềm như sớm mai mà có vẻ dữ dội hơn, sôi động hơn những cùng hấp dẫn lạ thường. Mỹ Khê đẹp nhất là khi chiều về, ánh mặt trời dần khuất xa sau những ngôi nhà cao tầng. Mọi người lại cùng nhau đi tắm biển. Khách du lịch đến đây rất đông, và cả những người dân địa phương cũng ra biển để đắm mình trong làn nước mặn mòi của biển cả.


Biển chiều đông đúc, sôi động hẳn lên. Những chòi canh với các dịch vụ nhẹ sẵn sàng phục vụ các vị khách. Đặc biệt có nhiều động diễn ra đầy hấp dẫn như lướt ván, du thuyền, ... xa xa có cặp tình nhân đang ngồi ngắm biển, thủ thỉ trò chuyện, một vài cậu bé đang cố xây những  ngôi nhà cát khổng lồ thì một con sóng nhỏ ập đến khiến chúng tan đi, các cậu lại miệt mài xây cái mới. Có chị sinh viên đang ngồi một mình lặng lẽ học bài, chẳng có lẽ chị ấy đang ôn thi chăng? Em thầm nghĩ. Đặc biệt, có các cặp đôi dẫn nhau đến đây chụp ảnh cưới trông thật lãng mạn và đáng yêu vô cùng. Khi hoàng hôn dần xuống, mọi người cũng đã về, biển dường như trầm lặng hơn, tĩnh mịch hơn. Khung cảnh lúc này thật diễm lệ và thu hút vô ngần.


Có dịp được đến Đà Nẵng, được ngắm nhìn vẻ đẹp của bãi biển Mỹ Khê, em thấy thêm yêu, thêm quý những cảnh đẹp của quê hương đất nước mình. Em cùng bà mẹ đã chụp thật nhiều ảnh để lưu giữ những kỷ niệm tại vùng biển xinh đẹp này. Hẹn mùa hè năm sau, em sẽ trở lại với thành phố xinh đẹp này để được đắm mình thưởng thức vể đẹp ấy một lần nữa. Mỹ Khê thân thương ơi, đợi tớ nhé !

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 2
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 15
(có 1 lượt vote)

Tả một điểm du lịch mà em đã đến thăm: Cố đô Huế (bài 2)

Hè vừa rồi em được cùng các cô chú trong cơ quan của ba đi du lịch ở Huế. Thành phố Huế có vẻ trầm mặc, mang hương vị nét đẹp xưa. Nơi đây có dòng sông Hương êm đềm, thơ mộng, có cầu Trường Tiền in bóng nghiêng soi dưới dòng Hương, có núi Ngự Bình hùng vĩ xanh tươi và Đại Nội đầy cổ kính. Nhưng có lẽ nơi mà em ấn tượng nhất là nhà vườn An Hiên.


Nhà vườn An Hiên nằm cạnh bờ sông Hương, nó cách chùa Thiên Mụ không quá xa. Cổng vào của vườn được xây bằng vôi vữa, hình vòm và khá nhỏ. Bước vào trong là một lối đi rợp mắt với bóng hai hàng mận trắng vòng qua nhau. Đây là khung cảnh ấn tượng khiến người đến chỉ muốn dừng chân mà ngắm nhìn và tận hưởng bầu không khí tuyệt diệu ở đây. Đi hết hàng cây xanh có một bức bình phong lớn, bình phong này có in chữ “Thọ” mang ý nghĩa về sự lâu dài và bền vững. Bác chăm sóc vườn giới thiệu rằng bức bình phong được đặt trước ngôi nhà cũng còn nhằm mục đích ngăn chặn những điều không tốt lành vào trong ngôi nhà này. Sau bức bình phong là một hồ sen nhỏ, quanh hồ sen có các loại hoa như hoa hồng, hoa vạn thọ, hoa nhài,.... và các chậu cảnh được đặt bên cạnh. Hồ sen này cũng được sáng tạo để tạo nên phong thủy cho ngôi nhà.


Trung tâm của nhà vườn chính là ngôi nhà nhỏ ba gian, bước vào trong, cảm giác như được bước vào một không gian mỹ thuật điêu khắc vậy. Các vật liệu trong ngôi nhà đa phần đều làm từ gỗ. Những cột kèo được chạm trổ tinh xảo với nhiều họa văn, họa tiết độc đáo. Nhà được lợp bằng loại ngói nhiều lớp, hình hoa sen được in chính giữa đỉnh mái đầy tinh tế. Điều đặc biệt nữa là hệ thống các cột kèo trong nhà đều được dựng lên, sắp xếp theo những quy tắc nhất định. Có nhiều chữ, câu đối, bức hoành phi được treo ngay ngắn gợi những triết lý, ý nghĩa sâu xa.


Tham quan xong ngôi nhà, em cùng mọi người được bác chăm sóc vườn dẫn đi thăm quan khu vườn của nhà. Ở đây có rất nhiều loại trái cây, là hương vị của thiên nhiên bốn mùa. Những xoài, ổi, bưởi, mít, măng cụt, sầu riêng....dường như tất cả những loài quả nổi tiếng ở khắp nơi. Đi khắp khu vườn, ngắm nhìn những bụi mít sai quả, những cây bưởi nhỏ bé mà ra những trái khổng lồ, những cây xoài nặng trĩu trái,....mới thấy thật tuyệt diệu làm sao. Bằng bàn tay tài hoa và sự cần mẫn, tỉ mỉ của những người chăm sóc, vườn An Hiên mang một vẻ đẹp độc đáo và riêng biệt, có lẽ không chỉ riêng em mà tất cả những ai đã từng đến cũng sẽ chẳng thể nào quên được vẻ đẹp bình yên, tươi đẹp nơi đây.


Rời xa Huế mà lòng thấy an nhiên đến lạ, có lẽ chính mảnh đất kinh kỳ thơ mộng và tấm lòng hồn hậu và chân tình của con người xứ Huế đã khiến lòng ta được lắng lại, thảnh thơi và hoài thương nhiều đến thế.

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 2
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Hi vọng bài viết trên mang lại nhiều giá trị cho bạn. Chúc các bạn học tốt và tiếp tục theo dõi các bài văn hay trên Alltop.vn

Hãy đăng nhập để bình luận

Đăng nhập bằng facebook hoặc google để bình luận .