Top 15 Đoạn văn, bài văn nghị luận về tình yêu thiên nhiên của con người (lớp 12) hay nhất

1598

Tình yêu thiên nhiên chính là việc yêu và tôn trọng thiên nhiên, nơi cho ta cuộc sống trong lành. Thiên nhiên là người bạn tốt của con người, chúng ta cần biết yêu thiên...xem thêm ...

Top 0
(có 0 lượt vote)

Đoạn văn, bài văn nghị luận về tình yêu thiên nhiên của con người (lớp 12) hay nhất mẫu 1

Từ bao đời nay, thiên nhiên là nguồn sống vô tận của con người: cơm, gạo, thịt, cá, cây trái, nhà để ở, nước để uống, quần áo để mặc, khí trời để thở… đều do thiên nhiên cung cấp. Con người càng lúc càng văn minh, càng tiến bộ đã tự mình tạo nên nhiều sản phẩm. Muốn làm được những điều ấy, con người rất cần sự giúp đỡ của thiên nhiên, từ đó ta lại càng thấy sự ích lợi của thiên nhiên nhiều hơn. Xưa kia con người cần mặt trời chỉ để sưởi ấm và chiếu sáng nay con người cần mặt trời để làm nguồn năng lượng quan trọng trong sản xuất và đời sống. Rừng xanh giờ đây không chỉ là nguồn lâm sản dồi dào với những cây gỗ quý, những cây thuốc chữa bệnh mà còn là nguồn điều hòa lũ lụt, là lá phổi khổng lồ để cho con người hít thở. Những dòng thác gầm réo, những con suối trong mát, những dòng sông cuồn cuộn chảy không chỉ là một bức tranh phong cảnh mà còn là con đường giao lưu, nguồn thủy sản, hơn thế nó còn là nguồn cung cấp điện năng khổng lồ.Hơn nữa, thiên nhiên còn rất cần cho đời sống tinh thần của con người. Sau những ngày tháng làm việc vất vả cực nhọc trong phòng làm việc, trong nhà máy, ở trong thành phố chật hẹp đầy khói bụi, con người đến với thiên nhiên sẽ cảm thấy vô cùng sảng khoái, thiên nhiên sẽ giúp con người tái tạo lại sức khỏe, niềm vui sống và nhiệt tình lao động. Đôi khi được nhìn ngắm màu xanh của lá, nghe tiếng suối róc rách bên rừng, vui đùa trên bãi biển cũng đã khiến cho tâm hồn con người lấy được sự thư thái và thanh thản. Nhìn đóa hoa nở, ngắm cảnh chân trời, con người cũng có thể cảm nhận một niềm vui lớn quên hết những phiền muộn ưu tư. Chính thiên nhiên đã làm cho tâm hồn con người trở nên cao rộng mênh mông như trời như biển.Vẻ đẹp của thiên nhiên còn đem đến cho con người khát vọng suy nghĩ về cái đẹp và sáng tạo nên cái đẹp cho mình. Cái đẹp của một cảnh bình minh, một cảnh hoàng hôn… làm xao xuyến bao nghệ sĩ để tạo nên thơ, ca, nhạc, họa. Nhà khoa học từ thiên nhiên mà rút ra những quy luật của sự sống để từ đó mà sáng tạo nên những công trình phục vụ cho cuộc sống con người.

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 1
(có 0 lượt vote)

Đoạn văn, bài văn nghị luận về tình yêu thiên nhiên của con người (lớp 12) hay nhất mẫu 2

Tình người bao la như đại dương bao la. Tình yêu là tình yêu của con người, rộng ra là tình yêu của vạn vật. Yêu thiên nhiên sống hài hòa với thiên nhiên là sự gắn bó, rung động trước vẻ đẹp của thiên nhiên; Yêu quý, giữ gìn và bảo vệ thiên nhiên. Tình yêu thiên nhiên của con người đã thể hiện rõ nhất trong cuộc sống hôm nay. Người ta tuyên truyền tổ chức trồng rừng, biến đồi núi cằn cỗi thành cây cối xum xuê vì thiên nhiên cũng có vai trò rất quan trọng đối với đời sống con người: cung cấp chất khoáng, cung cấp oxi và cân bằng sinh thái. Tuy nhiên, trong xã hội này vẫn còn tồn tại những con người ích kỷ, chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân mình chứ không quan tâm đến lợi ích của xã hội. buôn bán cây trái phép, khai thác khoáng sản bừa bãi,… những con người như vậy đáng bị lên án, phê phán. Là học sinh không được vứt rác bừa bãi, phải yêu thiên nhiên. Tình yêu thiên nhiên cho ta sức mạnh to lớn trong mọi việc, cảm giác bình yên, thư thái và hạnh phúc. Bảo vệ thiên nhiên là bảo vệ sự sống trên trái đất, bảo vệ cuộc sống của chính chúng ta. Vì vậy: “hãy yêu thiên nhiên và sống hòa hợp với thiên nhiên, lắng nghe cảm xúc của chính mình để tìm về thiên nhiên đúng lúc”!

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 2
(có 0 lượt vote)

Đoạn văn, bài văn nghị luận về tình yêu thiên nhiên của con người (lớp 12) hay nhất mẫu 3

Thiên nhiên đã từ lâu trở thành nguồn sống bất tận cho con người. Cơm, gạo, thịt, cá, cây trái, nhà cửa, nước uống, quần áo, khí trời… tất cả đều được cung cấp bởi thiên nhiên. Với sự tiến bộ và văn minh ngày càng cao, con người đã tự tạo ra nhiều sản phẩm nhưng vẫn không thể thiếu sự giúp đỡ của thiên nhiên. Ngược lại, ta lại nhận ra nhiều hơn giá trị của thiên nhiên. Mặt trời trước đây chỉ được sử dụng để sưởi ấm và chiếu sáng, nhưng bây giờ nó đã trở thành một nguồn năng lượng quan trọng cho sản xuất và đời sống. Rừng xanh không chỉ là nguồn lâm sản dồi dào với những cây gỗ quý, những cây thuốc chữa bệnh mà còn là nguồn điều hòa lũ lụt và là lá phổi khổng lồ để cho con người hít thở. Dòng thác, con suối, dòng sông chảy không chỉ là một bức tranh phong cảnh mà còn là con đường giao lưu, nguồn thủy sản và cung cấp điện năng. Thiên nhiên cũng rất quan trọng đối với tinh thần con người. Sau khi làm việc vất vả trong phòng làm việc, trong nhà máy hoặc thành phố đầy khói bụi, con người đến với thiên nhiên để tái tạo lại sức khỏe, niềm vui sống và nhiệt tình lao động. Nhìn đóa hoa nở, ngắm cảnh chân trời, nghe tiếng suối róc rách bên rừng hoặc vui đùa trên bãi biển đã khiến tâm hồn con người cảm thấy thư thái và thanh thản. Thiên nhiên đem đến cho con người khát khao suy nghĩ về cái đẹp và sáng tạo nên cái đẹp cho mình. Cái đẹp của một cảnh bình minh, hoàng hôn, được nghệ sĩ sáng tạo thành thơ, ca, nhạc, họa. Nhà khoa học sử dụng thiên nhiên để rút ra những quy luật của sự sống để tạo ra những công trình phục vụ cho cuộc sống con người.

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 3
(có 1 lượt vote)

Đoạn văn, bài văn nghị luận về tình yêu thiên nhiên của con người (lớp 12) hay nhất mẫu 4

Tình yêu thương của con người rộng như biển cả mênh mông. Tình yêu thương là lòng thương người, rộng ra là yêu thương muôn vật vạn trạng. Yêu thiên nhiên sống hòa hợp với thiên nhiên là sự gắn bó, rung động trước cảnh đẹp của thiên nhiên; Yêu quý, giữ gìn và bảo vệ thiên nhiên. Lòng yêu thiên nhiên của con người đã thể hiện rõ nhất trong cuộc sống ngày nay. Mọi người tuyên truyền tổ chức trồng rừng, biến đồi trọc thành đồi có cây cối xum xuê bởi thiên nhiên cũng có vai trò rất quan trọng trong đời sống con người: cung cấp khoáng sản, cung cấp oxy và cân bằng sinh thái. Tuy nhiên trong xã hội này vẫn có những kẻ ích kỷ, chỉ biết lo lợi ích của bản thân không lo lợi ích của xã hội . Buôn bán cây cối trái phép, khai thác khoáng sản bừa bãi, … những người như thế đáng bị lên án và phê phán. Là học sinh, em không được xả rác bừa bãi, và phải yêu thiên nhiên. Tình yêu thiên nhiên đem lại cho chúng ta sức mạnh to lớn trong mọi việc, cảm giác bình yên, thư thái và hạnh phúc. Bảo vệ thiên nhiên chính là bảo vệ sự sống trên trái đất, bảo vệ sự sống của chính mỗi chúng ta. Vì vậy: “hãy yêu thiên nhiên và sống hòa hợp với thiên nhiên, lắng nghe cảm xúc của chính mình để tìm về thiên nhiên kịp lúc”!

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 4
(có 0 lượt vote)

Đoạn văn, bài văn nghị luận về tình yêu thiên nhiên của con người (lớp 12) hay nhất mẫu 5

Thiên nhiên luôn tươi đẹp, hùng vĩ, lớn lao trong mắt nhìn của mỗi người. Con người không thể sống mà thiếu đi mặt trời, mặt trăng. Nhờ thiên nhiên ban tặng cho ta sự sống, ta phải biết ơn và giữ gìn bảo vệ tính nguyên sơ của thiên nhiên. Mỗi cá nhân phải có tình yêu tha thiết, tình cảm đặc biệt với thiên nhiên, phải ý thức được tầm quan trọng đó và tự xây dựng lối sống hòa hợp với thiên nhiên.


Thiên nhiên là gì? Chúng ta cùng làm rõ khái niệm về thiên nhiên. Thiên nhiên có hai khái niệm khác nhau. Theo kiểu khoa học thiên nhiên được hiểu rộng chỉ tất cả những gì sẵn có, hiện diện tồn tại xung quanh chúng ta, từ những loại vật chất nhỏ bé đến những thể tồn tại to lớn như mặt trăng, mặt trời, vũ trụ. Thiên nhiên hiểu theo cách thông thường, đơn giản gắn liền với thực tại thiên nhiên là tất cả những vật chất bao quanh con người, không phải do con người tự tạo ra mà do hình thành sẵn có trong tự nhiên dưới sự tác động qua lại lẫn nhau tạo nên các thực thể tự nhiên thường thấy: Ao, hồ, sông, suối, rừng cây, danh lam thắng cảnh đồi núi hùng vĩ mà tạo hóa ban tặng.


Tình yêu thiên nhiên là gì? Những biểu hiện thể hiện tình yêu thiên nhiên? Tình yêu thiên nhiên sự yêu mến và trân trọng thiên nhiên đã bao bọc và mang lại cho ta cuộc sống trong lành. thể hiện ở cách sống hòa hợp, gắn bó, rung động trước những cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ đó, biết giữ gìn và bảo vệ thiên nhiên.


Những nhu cầu cần thiết của cuộc sống đều được khai thác từ nguồn tài nguyên thiên nhiên có sẵn mà tạo hóa đã ban tặng cho con người. Để có được nguồn đất đai giàu mỡ để tạo điều kiện cho con người trồng trọt, chăn nuôi, tạo ra của cải vật chất ngay trên mảnh đất mà tạo hóa thiên nhiên ban tặng. Để có nguồn nước ngọt sinh hoạt, ăn uống nuôi sống chúng ta cũng là do thiên nhiên tạo nên, đó là nguồn nước từ dòng sông, suối, mạch nước ngầm để có nước sạch ta sử dụng hằng ngày. Rừng cũn từ thiên nhiên cho ta môi trường trong xanh giúp thanh lọc không khí mát mẻ, trong lành, cung cấp oxy, chống xói mòn, lũ lụt. Rừng là nơi trú ẩn tuyệt vời cho các loài động vật quý hiếm, hoang dã, tồn tại nhiều sinh vật tạo nên đa dạng sinh học. Thiên nhiên biển là nơi chứa các loại hải sản đa dạng phong phú mang giá trị dinh dưỡng, cũng như giá trị kinh tế, mang lại thu nhập cho ngư dân, là nơi thích hợp được chọn xây dựng các địa điểm du lịch.


Thiên nhiên ngoài cung ứng các nhu cầu về vật, nuôi sống con người từ bao đời nay thì hiên nhiên cung cấp cho con người những giá trị mỹ quan, làm phong phú thêm đời sống tinh thần.Thiên nhiên hùng vĩ, tươi đẹp biết bao, thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho Trái Đất những cảnh sắc đẹp tuyệt vời khiến loài người phải ngất ngây. Từ châu Âu đến châu Á, mỗi địa điểm lại mang vẻ đẹp thiên nhiên riêng biệt. Các khu du lịch nghiêng về các giá trị tự nhiên ngày càng được nhân rộng để phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn, nhu cầu khám phá của con người. Sống trong một môi trường tràn ngập bóng mát cây xanh, sắc hoa sặc sỡ tô điểm thêm cuộc sống thêm màu nhiều màu sắc, tâm hồn con người cũng trở nên nhẹ nhàng, thoải mái, thư thái hơn. Thiên nhiên là niềm cảm hứng bất tận trong thơ ca, nhạc họa; là người bạn tâm giao của các nghệ sĩ, nhạc sĩ, nhà thơ thời bấy giờ. Chính những giá trị vô cùng to lớn mang đến cho con người thì thiên nhiên được xem người bạn tốt của con người, chúng ta cần biết yêu thiên nhiên.


Hiện nay, có rất nhiều tấm gương tiêu biểu thể hiện tình yêu thiên nhiên, bảo vệ và gìn giữ tình yêu đó và lan tỏa đến tất cả mọi người. Tình yêu thiên nhiên trong văn học được tác giả xây dựng hình ảnh, miêu tả chân thực sâu sắc để làm nổi bật vẻ đẹp của thiên nhiên trong cuộc sống


Vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam bằng những nốt nhạc, tạo cho đời ca khúc nổi tiếng. Trong bài “Nhớ về Cúc Phương,” ông viết: “Nhớ một thuở hồng hoang rừng chưa có tên; Mưa nắng thiên thu rừng cây non thành rừng đại ngàn; Rừng bao nhiêu tuổi rừng đâu có nhớ; Sao ta mãi gọi là em khi đất nước đặt tên cho rừng. Ơi Cúc Phương ơi! Mà nghe xao xuyến tên em ơi hương sắc; Rừng Việt Nam cho đất nước một kỳ quan; Bên em một lần để rồi xa nhớ mãi tình rừng xanh; Ngàn thu trầm dâng câu hát yêu thương về vui giữa đời…”. Tình yêu thiên nhiên được nhà văn khắc họa rõ nét qua từng câu chữ trong bài “Nhớ về Cúc Phương với một tình yêu to lớn, thiêng liêng, niềm tự hào về trước vẻ đẹp của núi rừng, lòng biết ơn mà thiên nhiên đem lại


Các bạn biết đó con người và thiên nhiên có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ, không thể tách rời. Thiên nhiên bảo vệ, che chở cho con người và cung cấp những thứ cần thiết, quý báu để giúp con người có thể sinh tồn tới ngày hôm nay. Thiên nhiên mang đến cho con người tâm hồn thư thái, thoải mái, an nhiên sau những ngày bận rộn, bộn bề cuộc sống. Con người biết sống hòa hợp với thiên nhiên giúp ta tinh thần sảng khoái, sức khỏe bình phục lại sau những ngày vất vả, bận rộn với công việc. Thiên nhiên chính là môi trường sống của con người. Không có thiên nhiên, con người không thể tồn tại được. Bởi vậy, thiên nhiên được xem là tài sản chung vô giá của dân tộc và của cả nhân loại. Nếu thiên nhiên bị tàn phá sẽ làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống con người. Một khi trái đất mất cân bằng sinh thái, thiên tai sẽ xảy đến, chất lượng cuộc sống và tồn tại của con người sẽ bị đe dọa nghiêm trọng.


Tình yêu thiên nhiên và sống hòa hợp với thiên nhiên là trách nhiệm của mỗi người. Chúng ta có ý thức giữ gìn bảo vệ và tránh làm những điều gây tổn hại đến thiên nhiên. Bảo vệ thiên nhiên chính là bảo vệ chính sự sống trên trái đất và bảo vệ chính bản thân chúng ta.


Thiên nhiên mà giận dữ thì sẽ phải đón nhận hậu quả khôn lường như thiên tai, lũ lụt, hiện tượng băng tan, đe dọa đến sự sinh tồn của mọi sinh vật trên trái đất. Thiên nhiên là ngôi nhà chung của con người và tất cả các sinh vật trên trái đất. Mỗi một không gian cho con người và sinh vật trên trái đất đều được bao bọc bởi môi trường tự nhiên. Chính vì vậy mà sự tác động của con người lên không gian sống đó thì chúng ta đang trực tiếp phá hủy cuộc sống của chính mình. Thiên nhiên cung cấp đầy đủ các nguồn tài nguyên thiên nhiên cho đời sống. Tất cả tài nguyên thiên nhiên là những vật chất sản sinh bởi quá trình tự nhiên. Ngày nay việc khai thác tài nguyên thiên nhiên cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường và những biến đổi về khí hậu. Nếu con người chỉ biết khai thác thiên nhiên mà không bảo vệ chúng thì khó có thể tồn tại lâu dài được.


Bên cạnh những hành động bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, có ý thức trách nhiệm giữ gìn và bảo vệ thiên nhiên. Song song tồn tại không ít những người vô ý thức, tắc trách và chỉ vì lợi ích vật chất trước mắt mà phá hủy, hủy hoại, lãng phí thiên nhiên mà tạo hóa đã ban tặng cho loài người. Họ ngang nhiên chặt cây, đốt phá rừng đầu nguồn, đánh bắt khai thác kiệt quệ tài nguyên khoáng sản, đánh bắt giết các động vật hoang dã bán để kiếm tiền. Chính những hành động thờ ơ, phá hủy thiên nhiên đã gây ra những hậu quả lớn, hằng năm thiên nhiên giận dỗi, nhiều quốc gia đối mặt với những trận lũ lụt lớn, sóng thần lịch sử thiệt hại nặng nề về người, mùa màng, tài sản của con, cuộc sống yên bình của trái đất vốn dĩ ngày nào đang bị đe dọa,..


Nhiều người cũng không phục hồi thiên nhiên sau khi đã lấy đi nhiều giá trị từ nó. Nhiều người không có cảm xúc gì trước vẻ tươi đẹp của thiên nhiên. Cuộc sống của họ thường đơn điệu và nhàm chán không có tầm nhìn xa, chỉ đam mê chạy theo lợi ích cá nhân mà bỏ mặc công lao gìn giữ bảo vệ thiên nhiên của ông cha ta từ xưa tới nay. Những hành động phá hoại nguồn tài nguyên thiên nhiên, phá hủy ngôi nhà sinh tồn của trái đất cần được phê phán, phản ảnh mạnh mẽ, có những quy định về luật xử phạt nghiêm minh cho những hành động trên. Các bạn hãy sống hòa hợp với thiên nhiên, vì nó mang lại cho con người cảm giác bình yên và hạnh phúc, đừng bao giờ làm tổn hại đến thiên nhiên.


Học sinh cần làm gì để có tình yêu thiên nhiên và luôn sống hòa hợp với thiên nhiên? Trước hết mỗi học sinh là chủ nhân tương lai của đất nước, các bạn phải yêu mến và tôn trọng những gì thuộc về thiên nhiên, sử dụng tiết kiệm, không lãng phí những gì mà thiên nhiên đem lại. Biết yêu mến từ những điều đơn giản nhất từ cái cây, ngọn có, dòng sông, đồi núi, biển cả, nguồn nước,… Những điều đơn giản như tiết kiệm điện, tiết kiệm nước đó cũng là hành động thể hiện tình yêu với thiên nhiên rồi. Các bạn biết đó môi trường tự nhiên ngày càng ô nhiễm, nhiều cây xanh, rừng cây bị chặt phá, nhiều rừng đầu nguồn bị phá hoại làm ảnh hưởng đến mạch nước ngầm cũng dần ít đi và khan hiếm. Đừng nghĩ điện nước là vô hạn, bởi dùng và khai thác quá mức không biết tiết kiệm thì cũng sẽ trở thành có hạn và dần dần tính dồi dào vốn có thiên nhiên sẽ dần mất đi bởi chính bàn tay hành động lãng phí của con người.


Chúng ta thử thả tâm hồn mình hòa hợp với thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ và thưởng thức những cái đẹp từ thiên nhiên. Sống gắn bó và gần gũi, hòa hợp với thiên nhiên. Hãy tự tạo không gian thoải mái, thư thái, hãy đưa thiên nhiên đến gần với cuộc sống của mình. Hằng ngày tạo thói quen chăm sóc cây, trồng hoa, nuôi cá, tạo thêm không gian xanh cho ngôi nhà nhỏ của mình. Hoặc tổ chức những cuộc dã ngoại tham quan các danh lam thắng cảnh, những khu vườn quốc gia, cùng chung tay góp một phần công sức vào công cuộc bảo vệ môi trường tự nhiên. Hãy luôn giữ gìn màu xanh của bầu trời, màu xanh của biển, màu xanh của của núi rừng, màu xanh của niềm hy vọng về một cuộc sống chan hòa với thiên nhiên, một không gian xanh sạch đẹp. Học sinh phải biết bảo vệ thiên nhiên. Kiên quyết và kịp thời phê phán, chống lại mọi hành động tàn phá thiên nhiên. Biết khai thác từ thiên nhiên những gì có lợi cho con người và khắc phục. Không ngừng phục hồi bồi đắp các giá trị đã khai thác. Hạn chế những tác hại do thiên nhiên gây ra.


Thiên nhiên là nguồn cội, ngôi nhà chung của con người, thiên nhiên được biết đến là những điều tươi đẹp, hùng vĩ. Thiên nhiên mang lại không khí trong lành, tạo điều kiện sống, giúp con người sinh tồn và phát triển. Chúng ta nên có trách nhiệm với bản thân, với những người xung quanh và thế hệ tương lai, cùng nhau chung tay bảo vệ, gìn giữ và dành những tình cảm yêu thương, lòng biết ơn sâu sắc với thiên nhiên.

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 5
(có 0 lượt vote)

Đoạn văn, bài văn nghị luận về tình yêu thiên nhiên của con người (lớp 12) hay nhất mẫu 6

Từ lâu, thiên nhiên đã là người bạn đồng hành tuyệt vời của con người. Nó tạo ra môi trường sống tự nhiên và mang lại cho Trái Đất nhiều nguồn lợi vô cùng quan trọng, đặc biệt là đối với con người. Thiên nhiên là một trong những yếu tố quan trọng giúp duy trì sự sống của con người. Nếu không có thiên nhiên, chúng ta sẽ không thể tồn tại mà không có không khí, nước, động vật hoang dã, thực vật... Thiếu những yếu tố này, chúng ta không thể sống sót được. Thiên nhiên vô cùng đa dạng và phong phú, mang lại những thứ rất cần thiết cho con người. Không thể sống thiếu không khí, nước hay thực phẩm. Thiên nhiên còn mang lại cho chúng ta những loài động vật hoang dã, thực vật quý hiếm giúp cho sự đa dạng của đời sống trên Trái Đất. Chúng ta cũng cần phải phụ trách bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ những loài động vật hiếm, giúp chúng tránh khỏi nguy cơ tuyệt chủng. Hiện nay, rất nhiều hoạt động giải trí trồng cây xanh ven đường, trồng cây xanh-sạch-đẹp được triển khai bởi những tổ chức và được các học viên tham gia rất nhiệt tình. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người vì lợi ích cá nhân mà phá hoại môi trường. Họ chỉ biết hành động mà không nghĩ đến tác hại sâu sắc đến việc tàn phá môi trường. Điều đáng tiếc là chúng ta không thể sống mà không có môi trường sống tốt. Là một học sinh, tôi luôn nhận thức được tầm quan trọng của môi trường đối với cuộc sống của con người. Để thể hiện tình yêu thiên nhiên, chúng ta cần phải chung tay giúp đỡ nhau, tuyên truyền cho những người xung quanh biết về lợi ích của thiên nhiên khi được bảo vệ và hậu quả nếu chúng ta phá hoại tài sản này.

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 6
(có 0 lượt vote)

Đoạn văn, bài văn nghị luận về tình yêu thiên nhiên của con người (lớp 12) hay nhất mẫu 7

Trong cuộc sống con người, thiên nhiên là một tài sản quý giá nhất. Thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta những cảnh đẹp, hùng vĩ. Những thực phẩm thơm ngon. Những dòng nước mát rượi, sạch sẽ. Nên mới nói, thiên nhiên là tài sản vô cùng phong phú và có rất nhiều điều thú vị, lạ thường. Ngoài ra, còn có nhiều thứ xung quanh như: ánh sáng mặt trời cho chúng ta nhìn rõ mọi vật. Những cây xanh cho ta không khí ô-xy để thở, giúp mọi người sống thoải mái. Những hải sản giúp cho mọi gia đình có nhiều bữa cơm ngon miệng với nhau. Vậy ta có thể thấy rằng thật sung sướng và may mắn khi có thiên nhiên ban tặng cho con người những thứ tốt, có lợi. Chính vì vậy trong cuộc sống phải sống gần gũi, hòa hợp với thiên nhiên. Hãy đưa thiên nhiên đến gần với cuộc sống của mình. Biết trồng và chăm sóc cây xanh, trồng hoa xung quanh nhà để tạo màu xanh cho không gian sống. Hãy luôn gìn giữ màu xanh quý báu ấy. Phải biết bảo vệ thiên nhiên. Kiên quyết và kịp thời phê phán, chống lại mọi hành động tàn phá thiên nhiên. Biết khai thác từ thiên nhiên những gì có lợi cho con người và khắc phục. Không ngừng phục hồi bồi đắp các giá trị đã khai thác. Hạn chế những tác hại do thiên nhiên gây ra.

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 7
(có 1 lượt vote)

Đoạn văn, bài văn nghị luận về tình yêu thiên nhiên của con người (lớp 12) hay nhất mẫu 8

Cuộc sống tấp nập, bon chen giữa lòng thành phố bạn đã bao giờ cảm thấy mệt mỏi nhức đầu, hoa mắt với những ánh sáng rực rỡ được phát ra từ các biển hiệu quảng cáo, từ những cao ốc lộng lẫy, những ánh đèn đường dọc theo con phố. Đã bao giờ bạn nhớ vẻ đẹp của bầu trời đêm lấp lánh những vì sao hay nhớ những bóng mát, rừng cây đại ngàn xanh ngát…Khi con người ta đã quá quen thuộc với bộn bề cuộc sống, chán nản với ồn ào đô thị, khói bụi xe cộ thì đâu đó trong sâu thẩm tâm hồn của mỗi người đều khát khao, mong muốn được hòa mình với thiên nhiên.


Thiên nhiên là một khái niệm rộng chỉ tất cả những gì có sẵn, hiện diện, tồn tại xung quanh chúng ta, những vật chất bao quanh con người có thể là do ta tự tạo nên hoặc tự nhiên đã có. Phần lớn chúng được sinh ra trong suốt quá trình trái đất hình thành và phát triển không ngừng dưới sự tác động qua lại lẫn nhau tạo thành các thực thể thường thấy như ao hồ, sông suối, biển cả, cây cỏ, muôn loài, đồi núi, khoáng sản, lớn hơn nữa là không khí, mặt trời, mặt trăng, các hành tinh, vì sao, vũ trụ, thiên thạch, ánh sáng,…


Đó đều là những vật chất vô cùng quen thuộc và cần thiết trong cuộc sống chúng ta, vì thế tình yêu thiên nhiên luôn được con người xem trọng nhất là trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Tình yêu này không ai bắt buộc chúng ta nhưng nó lại xuất phát từ chính trái tim yêu thương có sẵn trong mỗi người. Đấy là thái độ yêu mến, trân trọng, là lối sống hòa hợp, gắn bó, rung động trước những cảnh đẹp của tạo hóa, tự nhiên, có ý thức luôn giữ gìn, yêu quý và bảo vệ thế giới tự nhiên. Vậy tại sao chúng ta phải yêu thiên nhiên và sống hòa hợp với nó? Câu trả lời cũng rất đơn giản và con người không thể tách biệt với cội nguồn tự nhiên, nó luôn có mặt trong đời sống của chúng ta và có mối quan hệ mật thiết gắn bó. Hãy suy nghĩ xem nếu không có tự nhiên thì chúng ta có tồn tại đến ngày hôm nay không. Trước hết tự nhiên đã luôn bảo vệ, che chở cho cuộc sống của con người, cung cấp những thứ cần thiết để duy trì sự sống như lương thực, nguồn nước dồi dào để con người có thể sinh hoạt, tắm rửa, nấu nướng, tài nguyên đất thì màu mỡ để trồng trọt, phát triển chăn nuôi.


Ta có thể gọi gần gũi hơn là mẹ thiên nhiên, quả thật con người chúng ta là những đứa con nhỏ bé được bao bọc từ mẹ thiên nhiên để hôm nay ta có được những sức sống để vươn lên, phát triển đất nước và xã hội. Không thể quên được nữa đó là những cánh rừng vàng mang lại lượng gỗ khổng lồ dùng để xây nhà, muôn vàn loại thảo dược quý hiếm để chữa bệnh và những động vật quý hiếm nữa. Rừng còn là nơi cư trú của nhiều loài sinh vật tạo nên sự đa dạng sinh học, giúp chống xói mòn khi bão lũ về. Đã nói đến rừng thì chúng ta không thể bỏ qua được các tài nguyên ở biển đem lại nguồn kinh tế cao cho con người. Từ bao đời nay tự nhiên luôn là nguồn sống vô tận của con người, để làm ra được nhiều của cải vật chất, nhiều sản phẩm làm giàu cho cuộc sống ta rất cần đến sự giúp đỡ của ánh sáng tự nhiên để hong khô, chiếu sáng, sưởi ấm. Bầu không khí trong lành giúp ta tồn tại được trên trái đất này, có thể thấy nếu không có mẹ thiên nhiên che chở thì con người không bao giờ có thể tồn tại được.


Bởi vì vậy mà ta nên trân trọng và yêu quý nó hơn, thiên nhiên là món quà vô giá mà tạo hóa đã ban tặng toàn nhân loại. Ngoài những giá trị vật chất giúp ta tạo nên và duy trì sự sống của con người thì đó cũng đem đến những giá trị về mặt tinh thần to lớn đối với chúng ta. Đó là biết bao cảnh vật kỳ vĩ, thơ mộng, những bóng dừa nghiêng ngả in bóng bên dòng sông quê hương thơ mộng và êm đềm. Những thảo nguyên rực rỡ sắc màu với trăm hoa đua nhau khoe sắc, những đồng bằng trù phú, màu vàng của lúa mang lại niềm hân hoan, vui vẻ sau bao tháng ngày vất vả, là màu xanh của biển cả mênh mông đem đến bao niềm hy vọng cùng những chuyến căng buồm ra khơi, màu nâu đất nồng ấm mà gần gũi gắn liền với người nông dân hiền lành, chất phát. Bầu trời thì xanh ngắt trên cao với những đám mây trắng bồng bềnh trôi mãi miết đến tận chân trời. Những tia nắng ấm áp chói chang khi ông mặt trời lên cao đã dát vàng lên mọi cảnh vật xua tan đi màn đêm u tối. Quả thật, tự nhiên là một bức tranh muôn màu, muôn vẻ với vô vàn phong cảnh hùng vĩ, hữu tình, đó là những dãy núi cao sừng sững đứng hiên ngang không sợ mưa gió, những con thác dài đổ xuống tung bọt trắng xóa, dòng sông cuồn cuộn chảy không chỉ tạo nên vẻ đẹp thẩm mỹ cho bức tranh phong cảnh của thiên nhiên mà còn là nguồn cung cấp điện năng, thủy điện phục vụ cho cuộc sống người dân.


Sau những ngày tháng làm việc mệt mỏi, vất vả trong thành phố nơi mà người người ai cũng muốn bon chen để kiếm tiền lo toan cho cuộc sống đầy bộn bề này. Nhưng bước vào nơi hoa lệ, xa hoa của thành phố rồi ta lại muốn ở nơi yên bình hơn, được hòa mình vào với thiên nhiên nơi mà không có tiếng ồn ào, khói bụi. Chỉ cần hòa mình với thiên nhiên thôi ta cũng cảm thấy thật hạnh phúc, vô cùng thoải mái, thư giãn tinh thần, cảnh sắc của đất trời sẽ giúp bạn tái tạo được sức sống mãnh liệt trong con người, niềm vui, lạc quan yêu đời và tạo ra nhiều tâm huyết cho công việc, hăng say lao động. Đôi khi được ngắm nhìn màu xanh của lá cây, lắng nghe tiếng suối róc rách hay vui đùa trên bãi biển đã khiến cho tâm hồn ta lấy lại được sự thư thái, thanh thản, quên hết được mọi muộn phiền, ưu tư của cuộc sống hối hả ngoài kia. Thiên nhiên chính là món quà quý giá trong đời sống con người, phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn, nhu cầu khám phá trải nghiệm của chúng ta. Khi biết cảm nhận, hưởng thụ những vẻ đẹp diệu kỳ của mây trời, bạn sẽ cảm thấy nhẹ bớt đi những lo toan gánh nặng trong lòng, đó là khoảng không của tình yêu thiên nhiên. “Ngồi dưới bóng râm trong một ngày đẹp trời và ngắm nhìn cây cỏ xanh tươi là sự nghỉ ngơi hoàn hảo nhất”, vẻ đẹp của một cảnh bình minh lên hay là khi hoàng hôn đang buông xuống, cái vẻ đẹp của những gợn sóng biển, của tiết trời vào xuân sang thu đã làm xao xuyến con tim của biết bao nhà thơ, nhà văn. Thiên nhiên còn là một chủ đề quan trọng không thể thiếu trong nghệ thuật thơ ca, hội họa và âm nhạc, nâng đỡ và dìu dắt cảm xúc của con người. Không chỉ vậy các nhà khoa học cũng nhờ vào sự nghiên cứu khám phá từ thiên nhiên kỳ vĩ, bí hiểm mà rút ra được những quy luật của sự sống, của tạo hóa từ đó ứng dụng vào thực tiễn, sáng tạo ra những công trình phục vụ cho con người.


Quả thật, khi ta bàn luận nói về vấn đề này ta đã thấy được sự quan trọng của thiên nhiên, chính là cội nguồn của sự sống, là ngôi nhà chung của mọi vật, cung cấp môi trường sống cho con người, duy trì sự tồn tại và phát triển của tất cả chúng ta, góp phần làm đẹp cho tâm hồn. Vậy mà thật đáng buồn con người chúng ta đâu biết được những điều này mà ngược lại ta đang sống quá lạm dụng, chỉ nghĩ đến bản thân vì cái lợi trước mắt mà quên đi những tác hại lớn đem lại cho chính con người ta. Chặt phá rừng, đốt rừng làm nương rẫy cũng làm cho lá phổi xanh của trái đất bị ảnh hưởng nặng nề, săn bắt động vật quý hiếm, nguồn tài nguyên sinh vật biển cũng đang lên tiếng kêu cứu vì hành động đánh bắt cá, thủy hải sản bừa bãi, những hành động thiếu ý thức như vứt rác bừa bãi gây ô nhiễm nguồn nước. Những nhà máy xí nghiệp thải ra biển những chất thải chưa được qua xử lý làm nhiều cá tôm chết hàng loạt trôi nổi trên mặt nước. Những việc làm này cũng chỉ vì đồng tiền để mưu sinh lo cho cuộc sống gia đình. Hai chữ đồng tiền đã khiến cho con người ta bị chi phối, bất chấp mọi thứ miễn sao có tiền là được nhưng đâu biết được những hậu quả của nó để lại. Con người luôn nghĩ đến cái lợi trước mắt mà không nghĩ đến tương lai sau này, vì phục vụ nhu cầu hiện tại mà không nghĩ đến những hậu quả của thiên tai, lũ lụt xói mòn đất, hệ sinh thái bị mất cân bằng.


Chính vì thiên nhiên bị tàn phá nên đã ảnh hưởng xấu đến chất lượng cuộc sống, khí hậu thì biến đổi thất thường khó lường, đe dọa trực tiếp đến sự tồn tại, phát triển của loài người. Tình yêu thiên nhiên này không thể trao đổi hay mua bán được nên ta hãy yêu lấy thiên nhiên giống như ta đang yêu chính bản thân mình. Yêu thiên nhiên và sống chan hòa với tự nhiên là khi ta biết khai thác tận dụng các nguồn tài nguyên hợp lý, có kế hoạch đồng thời biết bảo vệ và chăm sóc để tránh tổn hại trực tiếp đến người bạn đồng hành, thân thiết này. Ta cần có những hành động nâng cao ý thức, nhận thức giữ gìn môi trường sống xung quanh, tuyên truyền vận động mọi người cùng chung tay trồng cây gây rừng phủ xanh các đồi trọc, vứt rác đúng nơi quy định, bảo vệ các loài động thực vật quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng. Có những thái độ, hành vi chuẩn mực, tôn trọng, giữ gìn sắc xanh quý báu mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho con người. Có tâm hồn biết thưởng thức cái đẹp và phát hiện những điều mới lạ từ thế giới tự nhiên, ngoài ra chúng ta nên kịp thời ngăn chặn chống lại mọi hành vi tàn phá tài nguyên vì trục lợi cá nhân. Khai thác nhưng phải đi đôi với việc phục hồi và tái tạo, lên án những người sống vô trách nhiệm, thờ ơ, sẵn sàng ra tay hủy hoại thiên nhiên và quá tham lam. Bảo mẹ thiên nhiên chính là bảo vệ sự sống của chính mỗi chúng ta.


Khi thả hồn vào mẹ thiên nhiên không khói bụi, ồn ào, mà chỉ có những ánh nắng ban mai đang rọi xuống những chồi non mơn mởn, những giọt sương còn đọng lại trên mặt lá long lanh, cơn gió vi vu thổi nhẹ hẳn là ai cũng có cảm giác được vỗ về, thư giãn và dễ chịu.


Tình yêu đối với thiên nhiên, sống chan hòa với tự nhiên là lối sống được đề cao và đáng được trân trọng, vì thiên nhiên chính là ngôi nhà chung của con người. Vì thế không chỉ biết xây dựng tình yêu này mà còn phải biết bảo vệ thiên nhiên đó là trách nhiệm và là việc mà chúng ta phải làm.

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 8
(có 0 lượt vote)

Đoạn văn, bài văn nghị luận về tình yêu thiên nhiên của con người (lớp 12) hay nhất mẫu 9

Trong cuộc sống, thiên nhiên là một kho báu vô giá của con người, mang đến những cảnh quan đẹp tuyệt vời, những thực phẩm ngon miệng và những nguồn nước sạch và mát mẻ. Thiên nhiên là vô cùng phong phú và đầy những điều thú vị, bao gồm cả ánh sáng mặt trời để ta nhìn rõ, những cây xanh cung cấp không khí tươi mới và những hải sản bổ dưỡng cho bữa ăn gia đình. Chúng ta thật may mắn khi được hưởng lợi từ thiên nhiên như thế này. Vì vậy, chúng ta cần sống hòa hợp với thiên nhiên, trồng cây, chăm sóc hoa để tạo không gian xanh trong cuộc sống và bảo vệ màu xanh quý báu đó. Chúng ta cũng phải bảo vệ thiên nhiên, chống lại các hành động tàn phá thiên nhiên và tận dụng các tài nguyên thiên nhiên một cách bền vững, phục hồi giá trị thiên nhiên khi cần thiết và giảm thiểu tác hại của con người đối với thiên nhiên.

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 9
(có 0 lượt vote)

Đoạn văn, bài văn nghị luận về tình yêu thiên nhiên của con người (lớp 12) hay nhất mẫu 10

Loài người chúng ta, từ thời “Ăn lông ở lỗ” đến xã hội văn minh ngày nay lúc nào cũng được sự che chở của “mái nhà thiên nhiên” mà sống vui, sống khỏe và phát triển không ngừng. Cho nên nói đến thiên nhiên ta cảm thấy nó rất gần gũi thân thương. Bởi “thiên nhiên là người bạn tốt của con người. Con người cần yêu mến và bảo vệ thiên nhiên”. Chân lí ấy đã được khẳng định hùng hồn qua thực tế cuộc sống của con người chúng ta.


Trước hết, chúng ta cần tìm hiểu thiên nhiên là gì ? Thiên nhiên là tất cả những gì ở bên ngoài con người, xung quanh con người, không do bàn tay của con người làm nên. Thiên nhiên còn là bầu trời, là rừng, là biển, là sông, là suối, là cây cỏ, chim muông... Tất cả những thứ đó luôn luôn ở bên cạnh con người để bảo vệ và giúp ích cho con người.


Từ bao đời nay, thiên nhiên là nguồn sống vô tận của con người: cơm, gạo, thịt, cá, cây trái, nhà để ở, nước để uổng, quần áo để mặc, khí trời để thở... đều do thiên nhiên cung cấp. Con người càng lúc càng văn minh, càng tiến bộ đã tự mình tạo nên nhiều sản phẩm. Muốn làm được những điều ấy, con người rất cần sự giúp đỡ của thiên nhiên, từ đó ta lại càng thấy sự ích lợi của thiên nhiên nhiều hơn. Xưa kia con người cần mặt trời chỉ để sưởi ấm và chiếu sáng nay con người cần mặt trời để làm nguồn năng lượng quan trọng trong sản xuất và đời sống. Rừng xanh giờ đây không chỉ là nguồn lâm sản dồi dào với những cây gỗ quý, những cây thuốc chữa bệnh mà còn là nguồn điều hòa lũ lụt, là lá phổi khổng lồ để cho con người hít thở. Những dòng thác gầm réo, những con suối trong mát, những dòng sông cuồn cuộn chảy không chỉ là một bức tranh phong cảnh mà còn là con đường giao lưu, nguồn thủy sản, hơn thế nó cung cấp điện năng khổng lồ.


Hơn nữa, thiên nhiên còn rất cần cho đời sống tinh thần của con người. Sau những ngày tháng làm việc vất vả cực nhọc trong phòng làm việc, trong nhà máy, ở trong thành phố chật hẹp đầy bụi khói, con người đến với thiên nhiên sẽ cảm thấy vô cùng sảng khoái, thiên nhiên sẽ giúp con người tái tạo lại khỏe, niềm vui sống và nhiệt tình lao động. Đôi khi được nhìn ngắm màu xanh của lá, nghe tiếng suối róc rách bên rừng, vui đùa trên bãi biển cũng đã khiến cho tâm hồn con người lấy được sự thư thái và thanh thản. Nhìn đóa hoa nở. ngắm cảnh chân trời, con người cũng có thể cảm nhận một niềm vui lớn quên hết những phiền muộn ưu tư. Chính thiên nhiên đã làm cho tâm hồn con người trở nên cao rộng mênh mông như trời như biển.


Vẻ đẹp của thiên nhiên còn đem đến cho con người khát vọng suy nghĩ về cái đẹp và sáng tạo nên cái đẹp cho mình. Cái đẹp của một cảnh bình minh, một cảnh hoàng hôn... làm xao xuyến bao nghệ sĩ để tạo nên thơ, ca, nhạc, họa. Nhà khoa học từ thiên nhiên mà rút ra những quy luật của sự sống để từ đó mà sáng tạo nên những công trình phục vụ cho cuộc sống con người. Thiên nhiên quá là nguồn sáng tạo của thơ ca nghệ thuật, là nguồn nghiên cứu phát minh của khoa học kĩ thuật.


Thiên nhiên có ích như thế, cần thiết với con người là thế. Cho nên từ xưa con người đã yêu mến và bảo vệ thiên nhiên như người bạn quý. Văn chương nghệ thuật bao giờ cũng trân trọng yêu quý thiên nhiên. Các nhà hội họa, nhà văn, nhà thơ, các nhạc sĩ đều dành cho thiên nhiên một tình cảm đặc biệt... Những bàn tay tài hoa của người nghệ sĩ đã nâng giá trị vốn có của thiên nhiên lên một bậc. Đọc thơ của các thi sĩ ta càng thấy thiên nhiên muôn màu, muôn vẻ. Nguyễn Trãi thì:


Kho thu phong nguyệt đầy qua nóc
Thuyền chở yên hà nặng vạy then.

Còn Nguyễn Du lại là:

Long lanh đáy nước in trời
Thành xây khói biếc, non phơi bóng vàng.


Đọc thơ Hồ Chí Minh ta lại thấy thiên nhiên thực sự là con người, là bạn đồng tâm, đồng chí, từ ánh trăng qua cửa sổ phòng giam hay núi rừng Việt Bắc, đến bóng cây cổ thụ, nhành hoa, tiếng suối giữa rừng đêm.


Tiếng suối trong như tiếng hát xa
Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa.


Nếu mái nhà là tổ ấm che nắng mưa cho mỗi chúng ta thì thiên nhiên là người mẹ lớn che chắn cho tất cả các mái nhà. Mỗi chúng ta ai cũng hiểu được sự cần thiết của thiên nhiên trong cuộc sống của con người, thì phải có ý thức bảo vệ, giữ gìn thiên nhiên như một người bạn quý. Cho nên hơn lúc nào hết, chúng ta hãy thực hiện cấp bách nhiệm vụ “Hãy bảo vệ thiên nhiên” để tạo cho mình một cuộc sống tốt đẹp trong bầu không khí trong lành của thiên nhiên.

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 10
(có 0 lượt vote)

Đoạn văn, bài văn nghị luận về tình yêu thiên nhiên của con người (lớp 12) hay nhất mẫu 11

Thiên nhiên luôn chứa đựng những điều kỳ bí đem đến sức hút lạ thường khiến cho con người luôn muốn đặt chân đến khám phá những điều diệu kỳ ẩn sâu bên trong. Cái đẹp là điều mà tất cả mọi người đều theo đuổi, nhưng cho dù có đẹp cỡ nào cũng không thể so được với nét đẹp của tự nhiên. Tình yêu thiên nhiên luôn là đề tài muôn thuở trong thi ca và cũng là tri kỉ của thi nhân. Thiên nhiên luôn chiếm một vị trí rất quan trọng và gần gũi với chúng ta. Vì vậy, con người cần phải có tình yêu thiên nhiên và biết bảo vệ thiên nhiên.


Thiên nhiên là những gì tồn tại xung quanh chúng ta mà không phải do con người tạo ra. Từ vẻ đẹp tự nhiên của trời xanh, mây trắng, nắng vàng đến ánh cầu vồng sau cơn mưa, ánh trăng dịu dàng với muôn vì sao lấp lánh… càng khiến cho con người cảm nhận được nét đẹp thiên nhiên vốn có. Tình yêu thiên nhiên chính là sống hòa hợp với thiên nhiên là sự gắn bó, rung động trước những cảnh đẹp của thiên nhiên. Chúng ta yêu quý, trân trọng những gì mà thiên nhiên mang lại nhưng bên cạnh đó cũng phải giữ gìn và bảo vệ nét đẹp của thiên nhiên.


Thiên nhiên là cái nôi sản sinh ra sự sống. Hàng năm, chúng ta đều phải trải qua những cơn bão, lũ lụt, cháy rừng khiến cho hàng ngàn sự sống bị huỷ diệt, môi trường sống bị tàn phá nặng nề. Tuy nhiên, điều đó không phải là kết thúc vì khi cơn bão qua đi, chính những cái cây bị đổ, bị cháy ấy sẽ mọc lên những mầm sống mới. Nhờ nguồn phù sa màu mỡ từ sông chảy về cung cấp dưỡng chất cho cỏ cây phát triển, thu hút rất nhiều loài động vật đến ăn và sinh sống tạo nên sự cân bằng trong sinh thái. Chính là thiên nhiên đã tạo ra sự sống và giúp cân bằng hệ sinh thái. Đối với cuộc sống của con người, thiên nhiên cũng đóng một vai trò rất quan trọng, là nơi cung cấp các nguồn tài nguyên để phục vụ cho cuộc sống và sản xuất sinh hoạt của con người. Đơn giản là chúng ta phải hít thở không khí từ tự nhiên, uống nước và khai thác các tài nguyên từ thiên nhiên như khoáng sản, lâm sản, thổ sản, hải sản… để phục vụ cho nhu cầu của mình.


Thiên nhiên với biết bao điều kỳ thú, với những kiệt tác là sản phẩm của quá trình kiến tạo địa chất kéo dài hàng triệu năm. Những vườn quốc gia tuyệt mỹ, hồ nước trong vắt, tĩnh lặng, mang nhiều hình dáng kỳ lạ… là món quà lớn mà Mẹ thiên nhiên ban tặng cho con người. Nét đẹp tự nhiên khiến cho bao nhiêu người đều phải ngưỡng mộ, ca ngâm. Đứng trước nét đẹp hùng vĩ của thiên nhiên: núi cao dựng đứng, dốc núi cheo leo, sóng biển mênh mông bạt ngàn sóng nước, rừng núi bao la… khiến cho ai nấy cũng phải xao xuyến mà phải buông lời ca tụng. Thiên nhiên chính là tài sản vô giá của nhân loại, mang lại cho con người cảm giác thư thái, thoải mái, tận hưởng cuộc sống sau một ngày làm việc căng thẳng. Những vòng xoay liên tục của cuộc sống bận rộn và áp lực công việc khiến chúng ta không tránh khỏi những căng thẳng, âu lo. Chính thiên nhiên sẽ giúp ta xoa dịu những thương tổn đó, bởi tâm trí không bị nhiễu loạn từ tiếng còi xe, cảm xúc không bị tù túng giữa rừng bê-tông, không khí không bị ô nhiễm vì khói bụi. Khi hòa mình vào thiên nhiên, bạn có được sự an yên thật sự vì được hít thở bầu không khí trong lành và cảm nhận được sự tĩnh lặng từ bên trong tâm hồn. Thiên nhiên chính là liệu pháp giúp chúng ta thoải mái hơn để đối diện với mọi vấn đề, mang được cảm xúc tích cực trong các mối quan hệ. Ngay khi đặt chân vào thiên nhiên chúng ta có thể tự chữa lành những tổn thương bên trong, lấy lại tinh thần lạc quan, sức sống tươi mới cho những mối quan hệ xung quanh. Chính vì thế, đã từ lâu, con người luôn dành cho thiên nhiên một tình yêu vô tận, yêu thiên nhiên, sống hoà hợp và gắn bó với thiên nhiên.


Tuy nhiên, với việc khai thác và sử dụng quá mức khiến cho nhiều loại tài nguyên thiên nhiên không có khả năng hồi phục được nữa. Thủ phạm đứng sau các vấn đề này không ai khác lại chính là con người. Điều này khiến cho trái đất dần mất đi sự cân bằng sinh thái, khiến cho khí hậu biến đổi, thiên tai thất thường, chất lượng cuộc sống và tồn tại của con người sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Diện tích rừng đang bị thu hẹp từng ngày, từng giờ do các hoạt động khai thác trái phép của con người. Và cũng chính điều này đã khiến cho động thực vật mất đi môi trường sống, đẩy chúng dần đến nguy cơ bị tuyệt chủng trong tự nhiên. Không chỉ vậy, nguồn nước của chúng ta đang dần bị ô nhiễm khiến nhu cầu nước sạch càng trở lên cấp bách. Khoáng sản không phải là vô tận nhưng lại bị con người khai thác cạn kiệt, không thể tái tạo. Ô nhiễm không khí, ô nhiễm đất đai, sông ngòi ao hồ và tình trạng hoang mạc hóa ngày càng tăng cao cũng để lại nhiều hệ lụy không nhỏ đối với tất cả chúng ta. Chính sự khai thác quá mức mà không biết bảo vệ khiến cho thiên nhiên yêu quý của chúng ta, môi trường sống của chúng ta bị đe doạ. Vì vậy, yêu thiên nhiên và sống hòa hợp, gắn bó với thiên nhiên giúp chúng ta bảo vệ được thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống và tránh làm những việc gây tổn hại đến thiên nhiên.


Tình yêu thiên nhiên không chỉ dừng lại ở lời nói mà còn phải hành động. Để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường sống của chúng ta đòi hỏi mỗi người chúng ta phải nâng cao nhận thức để cùng hiểu biết về môi trường sống xung quanh mình. Mỗi một hành động nhỏ thôi sẽ góp một phần lớn vào việc hình thành nếp sống văn minh, có trách nhiệm hơn đối với môi trường. Chỉ cần những hành động nhỏ và cụ thể hàng ngày như thế thôi là mỗi người cũng đã có thể góp phần bảo vệ thiên nhiên, thể hiện tình yêu đối với thiên nhiên. Chẳng hạn như việc tiết kiệm điện, hạn chế tối đa việc sử dụng túi nilon. Mỗi nhà nên phân loại rác, đối với những rác thải như chai nhựa, giấy, túi nilon… gom lại bán phế liệu để tái sử dụng, vừa góp phần tiết kiệm được nguồn tài nguyên thiên nhiên, vừa bảo vệ môi trường sinh thái. Chúng ta cần biết rằng, các túi ni lông không thể bị phân hủy sinh học nên chúng có thể tồn tại trong môi trường đến hàng trăm năm vì vậy hãy sử dụng giấy, các loại lá… để gói sản phẩm thay vì sử dụng loại túi này và vứt rác đúng nơi quy định. Bên cạnh đó, thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng những việc như: không săn bắt động vật quý hiếm, không khai thác, đánh bắt cá và thủy sản bằng xung điện vì sẽ làm cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên. Bên cạnh đó, hãy trồng thật nhiều cây xanh cũng là hành động thiết thực để bảo vệ thiên nhiên. Bởi vì cây xanh là nguồn cung cấp oxi cho không khí, giảm xói mòn đất và hệ sinh thái. Mỗi người, mỗi nhà cũng nên trồng nhiều cây xanh xung quanh nhà mình để được tận hưởng không khí trong lành, thoải mái tận hưởng cuộc sống. Không chỉ bảo vệ thiên nhiên mà chúng ta còn cần phê phán những trường hợp không biết giữ gìn và bảo vệ cây xanh nơi công cộng.


Thiên nhiên ban tặng cho chúng ta rất nhiều thứ, vậy mà ta không biết giữ gìn và bảo vệ nó. Giờ đây, khi môi trường đang dần bị xuống cấp, xuất hiện nhiều “bệnh lạ” hơn, con người mới nhận thức được tầm quan trọng của môi trường. Do vậy, chúng ta phải sống gần gũi, hòa hợp với thiên nhiên hơn. Đó chính là truyền thống từ bao đời nay của dân tộc ta. Đưa thiên nhiên đến gần với cuộc sống của mình chính là trách nhiệm của mỗi con người. “Trồng cây gây rừng”, trồng hoa xung quanh nhà để tạo màu xanh và làm đẹp thêm cho xóm làng. Hãy luôn gìn giữ màu xanh quý báu ấy. chúng ta hãy yêu thiên nhiên và đối xử tốt với thiên nhiên, thân thiện với môi trường hơn nữa thì mỗi người sẽ tận hưởng được những giây phút thư giãn, thoải mái trong bầu không khí trong lành, được tận hưởng những cảnh thiên nhiên tươi đẹp. Ngược lại, nếu chỉ biết nghĩ đến lợi ích của cá nhân trước mắt mà xúc phạm hay làm tổn hại đến mẹ thiên nhiên thì không chỉ chúng ta cả xã hội sẽ chịu nhiều hậu quả. Tất cả chúng ta phải chung tay vào cuộc thực hiện “trồng cây – gây rừng” vì một tương lai tốt đẹp như lời Bác đã dạy. Với Bác Hồ, trồng cây không chỉ là công việc nông lâm đơn thuần, mà còn có ý nghĩa sâu sắc là giáo dục đạo đức lao động cho nhân dân, đặc biệt là giáo dục ý thức cho con người trong việc bảo vệ môi trường sinh thái.

Tình yêu thiên nhiên đem lại cho chúng ta sức mạnh to lớn trong mọi việc, cảm giác bình yên, thư thái và hạnh phúc. Bảo vệ thiên nhiên chính là bảo vệ sự sống trên trái đất, bảo vệ sự sống của chính mỗi chúng ta. Thiên nhiên là ngôi nhà chung của tất cả chúng ta. Không chỉ giữ gìn và bảo vệ thật tốt thiên nhiên mà còn phải dùng những hành động đẹp để thể hiện trách nhiệm của mình.


Thiên nhiên không chỉ là một người bạn mà còn là người thầy thuốc và là nguồn cảm hứng bất tận mà không đòi hỏi ở chúng ta bất kỳ điều gì, ngược lại thiên nhiên còn mang lại cho chúng ta tất cả mọi thứ: sự sáng tạo, sức khỏe, và cả một tinh thần thoải mái nhất. Vì vậy: “hãy yêu thiên nhiên và sống hòa hợp với thiên nhiên, lắng nghe cảm xúc của chính mình để tìm về thiên nhiên kịp lúc”!


Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 11
(có 0 lượt vote)

Đoạn văn, bài văn nghị luận về tình yêu thiên nhiên của con người (lớp 12) hay nhất mẫu 12

Thiên nhiên là những gì xung quanh chúng ta, do tự nhiên tạo ra chứ không phải do bàn tay con người xây dựng nên. Cụ thể hơn, thiên nhiên là bầu trời, mặt đất, rừng cây, biển cả, ánh sáng. – những thứ vô cùng quen thuộc và cần thiết trong cuộc sống của chúng ta. Thiên nhiên là người bạn tốt nhất của con người. Thiên nhiên, chính rừng vàng đã cho chúng ta một lượng gỗ khổng lồ, nhiều loại thảo dược quý hiếm, muông thú, bầu không khí trong lành và nhiều loại khoáng sản quý. Thiên nhiên còn là một vùng biển bạc với nguồn lợi thủy sản phong phú, giàu khoáng sản thô và là con đường giao thông quốc tế quan trọng giữa các đại dương. Bên cạnh đó, thiên nhiên còn là đất đai – nơi sinh sống, cư trú của con người, nơi trồng cây lương thực và là nơi cất giấu nhiều loại khoáng sản để chúng ta làm đồ trang sức và sử dụng trong cuộc sống. cuộc sống hàng ngày hoặc trong lao động sản xuất. Ngoài ra, nó còn cho ta ánh sáng để tồn tại, cung cấp lương thực nuôi sống con người và xây dựng trong tâm hồn ta một thế giới tri thức sâu sắc và thú vị. Không chỉ hữu ích về vật chất, thiên nhiên còn là món quà tinh thần to lớn dành cho con người. Thiên nhiên là một kiệt tác của tạo hóa, bức tranh phong cảnh hùng vĩ và hữu tình. Những dãy núi cao, trùng điệp, những thác nước dài tung bọt trắng xóa, những hồ nước trong xanh, phẳng lặng như đôi mắt thơ ngây. Tất cả vẽ nên một bức tranh thiên nhiên tươi đẹp, thơ mộng nhưng cũng rất tráng lệ.

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 12
(có 0 lượt vote)

Đoạn văn, bài văn nghị luận về tình yêu thiên nhiên của con người (lớp 12) hay nhất mẫu 13

Từ thời xưa, thiên nhiên đã là người bạn tuyệt vời nhất của con người. Thiên nhiên tạo nên môi trường tự nhiên sống và đem lại nhiều nguồn lợi vô cùng to lớn cho Trái Đất, đặc biệt quan trọng là với con người .


Thiên nhiên là một trong những yếu tố quan trọng nuôi dưỡng sự sống của con người. Có thiên nhiên thì mới có con người, thiên nhiên ban cho tất cả chúng ta không biết món quà vô giá như không khí, nước, động vật hoang dã, thực vật … Thiếu những thứ đó tất cả chúng ta không thể nào sống sót được. Vậy qua những điều nêu trên, ta đã hoàn toàn có thể hiểu rõ được tầm quan trọng của thiên nhiên với đời sống của con người là như thế nào. Thiên nhiên vô cùng đa dạng và phong phú và phong phú, những gì thiên nhiên mang lại đều rất thiết yếu cho con người tất cả chúng ta. Liệu tất cả chúng ta hoàn toàn có thể sống mà không có không khí, hay nước, hay lương thực không?


Không có không khí, ta làm thế nào hoàn toàn có thể triển khai được quy trình hô hấp để mà sống, không có nước và thực phẩm, ta làm thế nào hoàn toàn có thể liên tục sống. Thiên nhiên còn cho tất cả chúng ta những loài động vật hoang dã, thực vật quý và hiếm giúp đời sống trên quốc tế trở lên muôn sắc màu hơn. Con người cũng phụ long thiên nhiên khi đã cùng chung tay triển khai những chủ trương bảo vệ môi trường tự nhiên, bảo vệ những loài thú hiếm, giúp chúng trách rơi vào rủi ro tiềm ẩn tuyệt chủng. Hiện nay, không ít hoạt động giải trí trồng cây xanh ven đường, trồng cây xanh-sạch-đẹp được những tổ chức triển khai hội đồng, đặc biệt quan trọng là được những bạn học viên tham gia rất nhiệt tình. Tuy hiểu rõ được tầm quan trọng của thiên nhiên nhưng cũng còn phần đông số người vì lợi ích cá nhân mà không ngại tay tàn phá môi trường.


Mỗi ngày trôi qua, ở đâu đó lại xuất hiện những hành vi gây ảnh hưởng xấu đến môi trường thiên nhiên như hiện tượng lâm tặc đốn cây rừng, buôn bán gỗ trái phép, ngang nhiên tàn hại các loài thú quý hiếm. Thật đáng xấu hổ, họ chỉ biết hành động vì lợi ích cá nhân, mà không nghĩ đến rằng việc làm đó còn ảnh hưởng sâu sắc đến việc tàn phá môi trường. Là học sinh, tôi luôn có ý thức về sự quan trọng của môi trường đối với đời sống con người.


Để thể hiện rõ tình yêu thiên nhiên, tôi và cũng như tất cả mọi người cần chung tay giúp sức nhau, tuyên truyền cho những người xung quanh mình biết về lợi ích của thiên nhiên khi chúng được bảo vệ và tác hại khi chúng ta phá hoại đi tài sản ấy.

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 13
(có 0 lượt vote)

Đoạn văn, bài văn nghị luận về tình yêu thiên nhiên của con người (lớp 12) hay nhất mẫu 14

Tình người bao la như đại dương bao la. Tình yêu là tình yêu của con người, rộng ra là tình yêu của vạn vật.


Yêu thiên nhiên sống hài hòa với thiên nhiên là sự gắn bó, rung động trước vẻ đẹp của thiên nhiên; yêu quý, giữ gìn và bảo vệ thiên nhiên. Tình yêu thiên nhiên của con người đã thể hiện rõ nhất trong cuộc sống hôm nay. Người ta tuyên truyền tổ chức trồng rừng, biến đồi núi cằn cỗi thành cây cối xum xuê vì thiên nhiên cũng có vai trò rất quan trọng đối với đời sống con người: cung cấp chất khoáng, cung cấp oxi và cân bằng sinh thái. Tuy nhiên, trong xã hội này vẫn còn tồn tại những con người ích kỷ, chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân chứ không quan tâm đến lợi ích của xã hội. Họ chặt cây, đốt phá rừng đầu nguồn, đánh bắt, khai thác tài nguyên khoáng sản quá mức, đánh bắt, giết hại động vật hoang dã,…


vì đồng tiền, lợi ích vật chất trước mắt mà hủy hoại tài nguyên thiên nhiên. ban tặng gây ra lũ lụt ảnh hưởng đến cuộc sống yên bình của trái đất. Học sinh cần làm gì để có lòng yêu thiên nhiên và luôn sống chan hòa với thiên nhiên? Trước hết, mỗi học sinh là chủ nhân tương lai của đất nước, các em phải biết yêu quý, tôn trọng những gì thuộc về thiên nhiên, sử dụng tiết kiệm, không lãng phí những gì thiên nhiên mang lại. Hãy học yêu thương từ những điều giản dị nhất từ ​​cái cây, ngọn cây, dòng sông, ngọn đồi, biển cả, nguồn nước. Thiên nhiên là cội nguồn, là ngôi nhà chung của con người, thiên nhiên vốn nổi tiếng tươi đẹp và hùng vĩ. Thiên nhiên đem lại bầu không khí trong lành, tạo điều kiện sống, giúp con người tồn tại và phát triển.


Chúng ta hãy có trách nhiệm với bản thân, với những người xung quanh và với thế hệ mai sau, cùng nhau bảo vệ, gìn giữ và dành tình yêu, lòng biết ơn sâu sắc đối với thiên nhiên.

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Top 14
(có 0 lượt vote)

Đoạn văn, bài văn nghị luận về tình yêu thiên nhiên của con người (lớp 12) hay nhất mẫu 15

Môi trường và hệ sinh thái là vật chất quan trọng nhất nơi con người có thể tồn tại và phát triển. Chúng ta sống trong môi trường nào, dù ở bất cứ đâu thì cũng cần yêu thiên nhiên và có ý thức bảo vệ môi trường bởi lẽ bảo vệ môi trường thiên nhiên là bảo vệ cuộc sống của chúng ta. Môi trường thiên nhiên chính là những sự vật có sẵn ở tự nhiên bao quanh con người mà chúng ta nhìn thấy hằng ngày: nước, đất, không khí, cây cối,.. Hiện nay, môi trường đang bị ô nhiễm nặng nề, không khí nhiều khói bụi, nguồn nước ô nhiễm mang nhiều mầm bệnh nguy hiểm, cây rừng bị chặt phá rất nhiều và vô tổ chức khiến cho diện tích rừng tự nhiên giảm mạnh ở mức báo động đỏ, môi trường đất cũng bị suy thoái, sạt lở, bạc màu,… Trước thực trạng đáng buồn này, mỗi cá nhân phải có nhận thức đúng đắn về vai trò, tầm quan trọng của môi trường tự nhiên đối với cuộc sống của mình, từ đó có những hành động thiết thực để bảo vệ. Mỗi người một hành động nhỏ nhưng tạo nên được giá trị to lớn. Chúng ta quan tâm đến môi trường hơn một chút, có ý thức giữ gìn từ những việc nhỏ nhất như: xả rác đúng nơi quy định, phân loại rác, hạn chế sử dụng bao bì ni lông,… đến những hành động lớn lao hơn như trồng cây gây rừng, tuyên truyền, vận động con người không xả rác, bảo vệ môi trường xung quanh; khắc phục những ô nhiễm trước đây mà con người gây ra,… Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng và nhà nước cần có những biện pháp mạnh mẽ hơn để ngăn chặn những hành vi gây ô nhiễm môi trường cũng như khắc phục tình trạng ô nhiễm hiện tại. Môi trường và hệ sinh thái có xanh, sạch, đẹp thì chất lượng cuộc sống mới tốt hơn, chúng ta hãy có ý thức bảo vệ, giữ gìn môi trường sống xung quanh ngay từ hôm nay.

Ảnh minh họa (Nguồn internet) ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Hi vọng bài viết trên mang lại nhiều giá trị cho bạn. Chúc các bạn học tốt và tiếp tục theo dõi các bài văn hay trên Alltop.vn

Hãy đăng nhập để bình luận

Đăng nhập bằng facebook hoặc google để bình luận .