Top 10 Cuốn sách viết về thanh xuân hay nhất

102

Thời thanh xuân là quãng thời gian tuyệt vời nhất trong đời mỗi người, luôn để lại những dư âm khó phai mờ. Đó là khoảng khắc mà mỗi người đều muốn giữ lại mãi...xem thêm ...

Thời thanh xuân là gì?

Thời thanh xuân thường được coi là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người, gắn liền với những trải nghiệm, cảm xúc và kỷ niệm đáng nhớ. Đây là giai đoạn từ tuổi dậy thì đến đầu tuổi trưởng thành, thường kéo dài từ khoảng 15 đến 25 tuổi, tùy thuộc vào từng người và văn hóa. Đây là thời kỳ đặc trưng bởi:

 

  • Khám phá và tự khẳng định bản thân: Thanh xuân là thời gian để khám phá bản thân, xác định đam mê, sở thích và mục tiêu cuộc đời. Đây là giai đoạn quan trọng để tự định hình giá trị và định hướng tương lai.
  • Cảm xúc  mãnh liệt và nồng nàn: Tình yêu đầu đời, tình bạn sâu sắc và những cảm xúc mãnh liệt thường xảy ra trong thời kỳ này. Những trải nghiệm này thường để lại dấu ấn sâu đậm và khó quên.
  • Sự nhiệt huyết và đam mê: Tuổi thanh xuân thường đi kèm với sự nhiệt huyết và khao khát thử thách, đổi mới. Đây là lúc mà nhiều người dám mơ ước lớn, dám thực hiện những điều chưa từng thử.
  • Những ký ức vô giá: Các trải nghiệm trong thời thanh xuân thường trở thành những ký ức quý giá và đẹp đẽ, dù có thể chứa đựng cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Những kỷ niệm này thường được nhìn lại với sự hoài niệm và trân trọng.
  • Sự thay đổi và trưởng thành: Thời thanh xuân là giai đoạn chuyển tiếp từ sự ngây thơ, đơn giản của tuổi trẻ sang sự trưởng thành và chín chắn hơn. Đây là thời điểm mà cá nhân học hỏi, trưởng thành và hình thành các kỹ năng sống quan trọng.

 

Nhìn chung, thời thanh xuân không chỉ là một giai đoạn về mặt tuổi tác mà còn là một trạng thái cảm xúc và tinh thần, là khoảnh khắc mà nhiều người xem là thời điểm đẹp nhất trong cuộc đời.

Thông tin "Thời thanh xuân là gì?" này có hữu ích không?

Top 10Cuốn sách viết về thanh xuân hay nhất

Top 0
(có 0 lượt vote)

Xé vài trang thanh xuân đổi lấy một bản thân nỗ lực

"Cuộc đời con người giống như một cuốn sách!

Ai cũng có một vài trang muốn xé đi trong đời"

Bạn có biết làm sao để cảm nhận rằng mình đang trưởng thành hay không? Đó chính là hai khoảnh khắc khi nhắm mắt và mở mắt mỗi ngày của chúng ta đấy. Với từng ngày trôi qua trong cuộc đời mà chúng ta đang sống, không chỉ cần phải cố gắng bước về phía trước, mà còn phải học được cách tìm kiếm niềm hạnh phúc cho chính mình. Tuổi trẻ này chính là nguồn vốn tốt nhất của bạn. Cho dù chỉ còn một tia hy vọng, bạn cũng phải nỗ lực để thay đổi bởi trên thế giới này, ngoại trừ chính bản thân mình ra, không một ai có thể giúp bạn. Có người cười nhạo bạn, có người gây trở ngại cho cuộc sống của bạn, nhưng tất cả đều không hề quan trọng bằng việc bạn có đủ dũng khí, đủ nỗ lực để vươn tới ngày mai rạng rỡ. Bởi vậy cô gái à, nếu bạn chân thành và nỗ lực, ắt sẽ có vì sao sáng soi rọi con đường phía trước cho mình.

 

Những câu chuyện có thật ngoài đời thực cùng với giọng văn sắc sảo nhưng cũng không kém phần hài hước và ấm áp của Văn Cát Nhi, cuốn sách “Xé vài trang thanh xuân, đổi lấy một bản thân nỗ lực” sẽ giúp những người trẻ đang hoang mang, mơ hồ nhìn ra chân lý của cuộc sống mà vẫn tin yêu cuộc đời, đồng thời truyền cảm hứng để người trẻ trưởng thành hơn thông qua thông điệp: “Dù cuộc đời có cả ngàn lý do khiến bạn khóc thì bạn cũng phải viện ra cả vạn lý do để cười.”

Xé vài trang thanh xuân đổi lấy một bản thân nỗ lực ảnh 1
Xé vài trang thanh xuân đổi lấy một bản thân nỗ lực
Xé vài trang thanh xuân đổi lấy một bản thân nỗ lực ảnh 2
Xé vài trang thanh xuân đổi lấy một bản thân nỗ lực
Top 1
(có 0 lượt vote)

Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu

"Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu" là một cuốn sách nổi tiếng của tác giả Rosie Nguyễn. Cuốn sách này tập trung vào việc khám phá và đánh giá giá trị của tuổi trẻ, giúp độc giả nhận thức được sự quan trọng của việc tận dụng thời gian và cơ hội trong giai đoạn này của cuộc đời.

Nội dung của sách mang đến nhiều bài học quý giá về cách sống ý nghĩa, phát triển bản thân và tìm kiếm đam mê. Nó cũng khuyến khích độc giả tìm hiểu về những giá trị thật sự trong cuộc sống và cách để không lãng phí thời gian.

Nếu bạn đang ở tuổi trẻ hoặc đang cảm thấy băn khoăn về hướng đi của mình, cuốn sách này có thể là nguồn cảm hứng và động lực rất tốt để bạn suy nghĩ về cuộc sống và các quyết định của mình.

Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu ảnh 1
Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu
Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu ảnh 2
Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu
Top 2
(có 0 lượt vote)

Ai rồi cũng sẽ bình yên

“Ai rồi cũng sẽ bình yên” chính là tên tựa đề tác phẩm đầu tay của tác giả Fan Việt. Fan Việt là bút danh của một tu sĩ với pháp danh Thích Quảng Thông, sinh ra ở Nghệ An, hiện đang tu học và sinh sống tại Hà Nội. Trong khoảng thời gian tác giả theo học Thạc sĩ văn học Việt Nam tại trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đã viết lên những nỗi niềm, tâm tư và cách nhìn nhận về cuộc sống ở trong tác phẩm này.


Nội dung tác phẩm chia làm sáu mươi chủ đề khác nhau nào là: Phải giữ lòng mình thật yên; Tình cảm là nhất thời, lý tưởng là mãi mãi; Quan tâm đúng cách; Tràn duyên; Ai rồi cũng sẽ bình yên… cũng chính là sáu mươi cách nhìn nhận của tác giả muốn đưa người đọc thấy được “bình yên là cảm xúc đến từ trái tim của chính bạn, chứ không phải cảm xúc do người khác mang đến”. Với mong muốn mọi người ai cũng tìm được cho mình sự bình yên thật sự. Trong chủ đề “Về nhà” tác giả chia sẻ “Nhà – không chỉ có cha có mẹ có anh chị em. Nhà - còn là khởi điểm của bạn trong kiếp người này. Nếu thành công bạn đừng quên điểm xuất phát vô cùng quý giá ấy. Nơi đó luôn tồn tại một tình yêu, một tình thương không bao giờ phai nhạt. Hãy trở về Nhà - lúc bạn cảm thấy cần trở về”. Hay ở chủ đề “Ai rồi cũng sẽ bình yên” Tác giả cũng bộc bạch: “Trong thế giới rộng lớn ấy, ta đi tìm ta, tìm lại những giá trị của bản thân, tìm lại những giá trị từ hơi thở, tìm về sự bình yên và cả sự hồn nhiên. Hãy tạo cho mình những con đường tươi đẹp, để bước tiếp và bước đi thật an yên”.


“Dẫu cuộc sống có muôn vàn đau khổ. Tôi mong bạn cuối cùng sẽ tìm được bến đỗ bình yên”. Là thông điệp sau cùng của tác phẩm “Ai rồi cũng sẽ bình yên” mà tác giả muốn gửi tặng đến bạn đọc. Giữa mùa đông lạnh giá, mọi người sẽ được sưởi ấm tâm hồn khi đọc được tác phẩm này. Và đặc biệt, thông qua tác phẩm mọi người có thể tìm thấy bình yên nơi chính bản thân mình.

Ai rồi cũng sẽ bình yên ảnh 1
Ai rồi cũng sẽ bình yên
Ai rồi cũng sẽ bình yên ảnh 2
Ai rồi cũng sẽ bình yên
Top 3
(có 0 lượt vote)

Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi

"Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi" của Cửa Bảo Đao là một bức tranh tuyệt đẹp về những năm tháng học trò rực rỡ và trong sáng. Mỗi trang sách như mở ra một cánh cửa thời gian, đưa chúng ta trở lại với mái trường thân yêu, những giây phút hồn nhiên bên thầy cô và bạn bè, cùng những trò nghịch ngợm không thể quên.

 

Câu chuyện xoay quanh Kha Cảnh Đằng và Thẩm Giai Nhi. Kha Cảnh Đằng, với sự nhiệt huyết và lòng chân thành, theo đuổi Thẩm Giai Nhi, một cô gái xinh đẹp và thuần khiết. Hành trình tình yêu của họ là một chuyến du hành qua những cảm xúc chân thành và những kỷ niệm đẹp, khiến người đọc không thể không dõi theo và mong mỏi một kết thúc tốt đẹp cho họ.

 

Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng diễn ra theo kế hoạch của chúng ta. Dù tình yêu của họ không thể kéo dài mãi mãi, những ký ức về những năm tháng tuổi trẻ sẽ luôn là những gì chúng ta không thể quên. Chúng ta có thể không giữ được người yêu ở tuổi 17, nhưng chúng ta sẽ luôn giữ lại những ký ức đẹp đẽ, những khoảnh khắc ngây ngô, và những cảm xúc chân thành đã từng sống hết mình.

 

Khi nhìn lại quá khứ, những điều quý giá còn lại là những kỷ niệm ngọt ngào và những bài học mà tuổi trẻ đã dạy cho chúng ta. Chúng ta đã từng hết lòng với đam mê, dám theo đuổi tình yêu mà không toan tính. Hãy để cuốn sách này giúp bạn hồi tưởng lại những năm tháng ấy, tìm thấy những phần của chính mình trong những mảnh ghép tươi đẹp và rực rỡ của thời học trò.

Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi ảnh 1
Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi
Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi ảnh 2
Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi
Top 4
(có 0 lượt vote)

Có phải thanh xuân là tiếc nuối

"Có phải thanh xuân là tiếc nuối" là một truyện dài về chủ đề tuổi thanh xuân cực kỳ ấn tượng. Đây là tác phẩm được khai thác và phát triển trong dự án “Tiếp Lửa Tác Giả Trẻ” của Cty CP SBOOKS.

 

Tác phẩm bao gồm 13 chương với nội dung xuyên suốt là về Vũ, một anh thanh niên Hà Nội đang phải trải qua những khoảnh khắc trong cuộc sống của mình với những vòng xuáy quen thuộc “cơ quan – gia đình, sếp - cha mẹ, cơm – áo – gạo – tiền”. Nhịp sống hối hả khiến Vũ phải oằn mình, nào là trách nhiệm với cơ quan, nghĩa vụ với gia đình, nào là những lời trách móc nặng nề từ lão sếp khi nhỡ không hoàn thành tốt điều gì đó, về đến nhà là những việc phải làm của một cậu con trai nay đã 22 tuổi, chưa kể phải đối phó với những dòm ngó từ những bà hàng xóm.

 

Những gì vô cùng nặng nề nhưng phải gánh vác của một con người đã trưởng thành khiến cho một sinh viên mới ra trường, vừa có việc làm như Vũ cảm thấy bế tắc, và những lúc như vậy, người ta lại hồi tưởng đến những ngày tháng vô tư, hồn nhiên, không lo nghĩ của một thuở học trò, khi đang ngồi trên ghế nhà trường cùng thầy cô và chúng bạn, cái đẹp của tuổi 17 tinh nghịch trẻ trâu, của một thuở thích không dám nói, nằm dài ra bàn ngắm nhìn cô bạn lớp trưởng và giờ cô ấy đã chuẩn bị kết hôn….Đó là những câu chuyện được các thanh niên, trong đó có Vũ, kể lại với nhau trong một lần hội ngộ cùng Thành và Trung, hai cậu bạn thân thời trung học của anh tại một quán nhậu khi Hà Nội đã chớm đông. Khi đó Vũ – trong danh xưng “Tôi”- đã ước rằng anh có thể quay trở lại ngày tháng ấy và làm lại mọi thứ để thay đổi cuộc sống đang bế tắc này của mình trong hiện tại.

 

Và ngay sau đó, một sự kiện đã xảy đến, vô cùng bất ngờ. Vì cứu một cô bé khỏi một chuyến xe buýt tông vào mà Vũ đã bất tỉnh, cả bọn hoảng hốt, và Vũ thì chìm trong cơn mê, nó đã dẫn anh quay trở lại khoảng thời gian anh vừa ước ao được quay trở lại. Anh tỉnh lại trong một lớp học và gặp lại người thầy chủ nhiệm cùng lũ bạn đang uống rượu với anh nhưng là của…tuổi 17, và quan trọng hơn hết, anh được gặp lại cô bạn lớp trưởng kiêm người trong mộng của mình, Hà My.

 

Những gì diễn ra sau đó hứa hẹn sẽ mang lại cho người đọc những bất ngờ thú vị. Chúng ta hãy xem Vũ có thể làm gì với điều ước vừa thành hiện thực, trong một hoàn cảnh hết sức….trớ trêu này, được kể bằng một văn phong lôi cuốn, hấp dẫn, đầy tính hiện đại của tác giả Phú An.

Có phải thanh xuân là tiếc nuối ảnh 1
Có phải thanh xuân là tiếc nuối
Có phải thanh xuân là tiếc nuối ảnh 2
Có phải thanh xuân là tiếc nuối
Top 5
(có 0 lượt vote)

Nơi này là thanh xuân - School 2013

School 2013 - Nơi này là thanh xuân là lăng kính đầy sinh động, phản chiếu đời sống của học sinh cấp ba ở đất nước Hàn Quốc. Dưới mái trường đó, có những cậu bạn chăm chỉ, học giỏi như Min Ki nhưng lại phải chịu vô vàn áp lực. Có những học sinh cá biệt như Jung Ho không hiểu sao lúc nào cũng bắt nạt bạn bè. 

 

Nơi ấy có cô Jung, dù chỉ là giáo viên hợp đồng nhưng luôn lao tâm khổ tứ vì các em học sinh. Còn thầy Kang tuy là giảng viên Ngữ văn xuất chúng, nhưng lại cứ xa cách với học trò. Và đặc biệt nhất vẫn là cặp đôi Nam Soon và Heung Soo, dù trải qua bao sóng gió vẫn sát cánh bên nhau trên con đường phía trước.


 

 ảnh 1
 ảnh 2
Top 6
(có 0 lượt vote)

999 lá thư gửi cho chính mình - mong bạn trở thành phiên bản hạnh phúc nhất

“999 lá thư gửi cho chính mình” là một tác phẩm đặc biệt đầy cảm hứng đến từ tác giả văn học mạng nổi tiếng Miêu Công Tử, mang một màu sắc riêng biệt qua những lời thư nhỏ nhắn nhủ đến người đọc về giá trị cuộc sống, tình yêu, tuổi trẻ, tương lai… v.v.. đã làm lay động trái tim của hàng vạn độc giả trẻ. 

 

Cầm trên tay cuốn sách “999 lá thư gửi cho chính mình” – bạn sẽ hiểu rằng: tuổi trẻ của chúng ta dù có mong manh đến đâu thì cũng sẽ thành công vượt qua mọi khó khăn một cách mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng. Một ngày nào đó, bạn sẽ cảm nhận được hạnh phúc, tự tin của chính bản thân và học được cách mỉm cười trước những nỗi đau của quá khứ. 

 

Bạn sẽ biết cách nói lời cảm ơn với những ai đã rời bỏ bạn, hiểu ra rằng họ không phải người thích hợp để cùng đồng hành với bạn trên đoạn đường chông gai đi tới tương lai. Đôi lúc bạn có thể yếu đuối mỏi mệt rơi nước mắt, thế nhưng khi bất chợt nhìn lại, bạn sẽ thấy thì ra mình đã rất mạnh mẽ, dũng cảm đi hết cả một quãng đường dài. 
 

999 lá thư gửi cho chính mình - mong bạn trở thành phiên bản hạnh phúc nhất ảnh 1
999 lá thư gửi cho chính mình - mong bạn trở thành phiên bản hạnh phúc nhất
999 lá thư gửi cho chính mình - mong bạn trở thành phiên bản hạnh phúc nhất ảnh 2
999 lá thư gửi cho chính mình - mong bạn trở thành phiên bản hạnh phúc nhất
Top 7
(có 0 lượt vote)

Có thanh xuân nào không đau đớn, có tuổi trẻ nào không bão giông

Tuổi trẻ là một trong những thời kỳ đẹp đẽ và khó khăn nhất trong cuộc đời. Kỳ vọng của cha mẹ, nhà trường, xã hội và cả của chính bản thân, đè nặng lên vai khiến bạn không thở nổi. Bạn phải vào đại học, phải đi tìm việc, phải chuẩn bị cho tương lai… Tích tắc. Tích tắc. Hết giờ! … Nhưng có phải như vậy không? “Cách tính ‘đồng hồ cuộc đời’ vô cùng đơn giản. 24 tiếng tương đương với 1.440 phút, nếu chia cho 80 thì một năm sẽ là 18 phút, mười năm sẽ là 3 tiếng. … 24 tuổi – thời điểm bạn vừa tốt nghiệp đại học xong – mới chỉ là 7 giờ 12 phút sáng.” 

 

Thấu hiểu nỗi lo ấy của các bạn trẻ, Rando Kim đã viết nên Có thanh xuân nào không đau đớn, có tuổi trẻ nào không bão giông. Cuốn sách như những lời tâm tình về đủ mọi lĩnh vực trong cuộc sống, từ học tập, công việc cho tới tình yêu, mong gỡ rối tơ lòng cho cả một thế hệ đang nôn nóng thành công hay đang âu lo về một tương lai bất định hay. Hãy mở sách ra, để gặp một người bạn, người thầy muốn chân thành đồng hành cùng bạn trong suốt thời tuổi trẻ!

 ảnh 1
 ảnh 2
Top 8
(có 0 lượt vote)

Dám mơ lớn, đừng hoài phí tuổi trẻ

“Dám mơ lớn, đừng hoài phí tuổi trẻ” của tác giả Lư Tư Hạo là một trong những cuốn sách truyền cảm hứng được các bạn trẻ yêu thích hiện nay. Sách gồm những câu chuyện của chính tác giả và bạn bè xung quanh với mong muốn mang đến năng lượng tích cực cho người đọc vượt qua những khó khăn, mơ hồ trong tuổi trẻ, giúp bạn nhận ra rằng: “Không phải chỉ có một mình bạn đang hoang mang về tương lai, ngoài kia vẫn có nhiều người như vậy, và rồi sẽ có một ngày chúng ta có thể đứng vững trên đôi chân của mình”.

 

Cuốn sách gồm bốn phần chính: Về cuộc sống, về tình bạn, về ước mơ, về tình yêu. Mỗi phần đều là những câu chuyện của tác giả từng trải qua hoặc từng chứng kiến, từ đó đưa ra những lời khuyên, những kinh nghiệm sống cho các bạn trẻ. Đôi khi đó chỉ là những câu chuyện vui, buồn khi ngồi trên ghế nhà trường và khi trưởng thành, nhưng lại giúp bạn đọc hiểu hơn về cuộc sống qua góc nhìn của tác giả.

 

 “Dám mơ mơ lớn, đừng hoài phí tuổi trẻ” như một lời cảnh tỉnh cho các bạn trẻ, hãy mạnh mẽ vượt qua giới hạn bản thân, thực hiện những giấc mơ của mình, vì tuổi trẻ chỉ đến với chúng ta một lần, phải sống sao cho đáng sống, đừng để phải hối tiếc vì những năm tháng đã trải qua.

Dám mơ lớn, đừng hoài phí tuổi trẻ ảnh 1
Dám mơ lớn, đừng hoài phí tuổi trẻ
Dám mơ lớn, đừng hoài phí tuổi trẻ ảnh 2
Dám mơ lớn, đừng hoài phí tuổi trẻ
Top 9
(có 0 lượt vote)

Tàn khốc mới là thanh xuân

Từ xưa tới nay người thế gian cũng thường dùng những lời tốt đẹp nhất để ca ngợi thanh xuân. Nhưng thanh xuân có lúc không như vậy, luôn có rắn độc nấp sau những khóm hoa diễm lệ. Cho nên thanh xuân cũng có mặt tàn khốc của nó – áp lực công việc, niềm bất an trong tình cảm, cảm giác vô định trong cuộc sống, sự đả kích của thất bại, nỗi cô đơn ấm ức khi bị lừa gạt… Những điều đấy đã khiến các bạn trẻ không tìm được phương hướng, thậm chí còn gây ra các hành vi rất cực đoan.

 

Một bộ phận giới trẻ ngày nay hay cho rằng Phật giáo là tôn giáo dành cho người già, tới bất kì ngôi chùa nào cũng thấy rất nhiều người già đang niệm Phật, dường như không liên quan gì tới giới trẻ. Đây là một lối suy nghĩ sai lầm. Thông qua quá trình tu học Phật pháp 30 năm nay, tác giả  thấy rằng: Phật pháp vô cùng hữu ích cho người trẻ!

 

Tác giả vô cùng đau lòng mỗi khi nhìn thấy người trẻ vì những việc nào đó mà phiền não, bị giày vò, sống không bằng chết. Bởi vậy ông rất mong có thể đem những phương pháp của Phật giáo nói cho họ biết, nguyện cầu có thể giúp giới trẻ đủ dũng khí đối diện với sự tàn khốc của thanh xuân.

 

Thanh xuân là thời kì rất quan trọng trong cuộc sống, cũng chính là thời kì giới trẻ bước chân vào xã hội, thiết lập nhân sinh quan của mình. Nếu như định hình sai thì cả một đời chỉ có mưu đồ danh lợi, nhằm đạt được mục đích, lãng phí một kiếp người quý báu. Cho nên, con đường đời về sau nên đi như thế nào thì mọi người hãy suy nghĩ cho kĩ.

 

Bởi vậy, tác giả Khenpo Sodargye quyết định trích những nội dung thích hợp với giới trẻ từ những bài giảng trong những lần đi thuyết pháp và diễn giảng cho sinh viên, biên tập lại thành sách. Hi vọng thông qua sự chỉ dẫn của Phật pháp, người trẻ nhận ra được bản chất của cuộc sống, hiểu rõ được lí thủ – xả trong đời, có trí tuệ để xử lí mọi việc chứ không dừng ở những khẩu hiệu suông, lừa mình lừa người, trốn tránh hiện thực.

 

Các bạn trẻ thân mến, hãy đọc quyển sách này, vì một câu nói trong sách có thể đem lại rất nhiều điều chỉ dẫn cho bạn, soi sáng con đường của bạn trong tương lai.

Tàn khốc mới là thanh xuân ảnh 1
Tàn khốc mới là thanh xuân
Tàn khốc mới là thanh xuân ảnh 2
Tàn khốc mới là thanh xuân
Hãy mở từng trang sách và để mình đắm chìm trong cơn mưa của tuổi thanh xuân, nhẹ nhàng và trong vắt như ánh sáng buổi bình minh, với những cảm xúc tươi đẹp nhất của cuộc đời. Thanh xuân là gì? Là những điều đáng tiếc không thể quay lại.

Hãy đăng nhập để bình luận

Đăng nhập bằng facebook hoặc google để bình luận .